Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Gian nan đi tìm mẹ ruột của bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện Nghệ An: Gian nan đi tìm mẹ ruột của bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Lần theo những dòng thông tin ít ỏi trong hồ sơ bệnh án của bé Nguyễn Văn Nam (1 tháng tuổi) bị bỏ rơi tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, chúng tôi đã đi tìm gia đình của bé Nam nhưng mọi kết quả đều vô vọng.
 >> Xót thương bé 1 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi

Sau khi bài viết “Xót thương bé 1 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí vào ngày 31/5, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã bày tỏ cảm thương cho số phận bất hạnh của bé Nam cũng như mong muốn gia đình cháu bé có lương tâm hãy quay trở lại bệnh viện chăm sóc bé Nam để bé bớt cô đơn. Nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp gọi điện cho các bác sỹ tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên cũng như gửi quà, chia sẻ những tấm lòng nhân ái của mình đến với bé Nam.
 
Bé Nam đang được các bác sỹ bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chăm sóc
Bé Nam đang được các bác sỹ bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chăm sóc
 
Các bác sỹ khoa Sơ Sinh, bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, bị bố mẹ bỏ rơi, không người thân chăm sóc, bản thân Nam lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên mới sinh ra, sức khỏe của Nam rất yếu. Lúc mới vào viện, vì sinh non nên Nam bị thiếu máu nặng và phải chuyền máu từ nguồn máu của các bạn sinh viên hiến tặng. Hiện tại, tuy sức khỏe của bé Nam đã qua cơn nguy kịch nhưng điều làm các bác sỹ lo ngại là bé đang mắc bệnh tim bẩm sinh, cần chi phí để phẫu thuật trong khi bên cạnh em lại không có một người thân thích nào.
 
“Mấy tuần nay, chúng tôi đều lo lắng cho sức khỏe của bé Nam cũng như mong muốn gia đình cháu bé quay trở lại bệnh viện để chăm sóc bé, để cuộc đời của bé không phải chịu cảnh mồ côi”, bác sỹ Trương Lệ Thi - Phó khoa Sơ Sinh, bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chia sẻ.
 
Theo hồ sơ bệnh án, bà ngoại cháu bé nói mẹ của cháu bé tên N.T.T., sinh năm 1993, ở xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa (Nghệ An). Vì lầm lỡ mang thai nên T. không muốn nuôi đứa bé. Lần theo địa chỉ và số điện thoại người nhà bé Nam mà bệnh viện cung cấp, PV Dân trí đã liên hệ với chính quyền địa phương xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa để tìm gia đình bé Nam. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác nhận, trên địa bàn xã Tây Hiếu không có sản phụ nào tên N.T.T., sinh năm 1993.
 
Hiện bé Nam vẫn đang được các bác sỹ BV Nhi Nghệ An thay nhau chăm sóc.
Hiện bé Nam vẫn đang được các bác sỹ BV Nhi Nghệ An thay nhau chăm sóc.
 
Với mong muốn động viên, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hiện tại của người mẹ mà vì một lý do nào đó phải bỏ rơi con, PV Dân trí đã lần theo hồ sơ bệnh án để lại tại bệnh viện để tìm lại mẹ cho em. Tuy nhiên, việc tìm gia đình sản phụ lại như “mò kim đáy bể” khi PV Dân trí cố gắng liên lạc qua số điện thoại bà ngoại bé Nam - người đã chăm sóc bé Nam gần 1 tháng trong bệnh viện - thì người này ấp úng trả lời không phải bà bé Nam và tắt máy, thuê bao không liên lạc được. Những ngày sau đó, PV Dân trí tiếp tục liên lạc số điện thoại đã có nhưng máy vẫn bặt vô âm tín không thể liên lạc được. Ngay sau đó, PV Dân trí đã phải nhờ đến chính quyền địa phương, các mối quan hệ để truy tìm mẹ bé Nam nhưng tin tức vẫn mơ hồ, thì được anh Lưu Đình Cừ - Trưởng phòng Y tế TX Thái Hòa báo đã có thông tin cơ bản về mẹ của bé Nam.
 
Anh Cừ cho biết: "Sau khi đọc những thông tin trong bài viết đăng ở báo Dân trí cũng như gợi ý của PV Dân trí thường trú tại Nghệ An, chúng tôi đã đi kiểm tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh tại TX Thái Hòa như lời bệnh nhân khai thì không có. Tuy nhiên, lần theo số điện thoại mà PV cung cấp thì được biết mẹ của bé ở huyện miền núi Tân Kỳ. Nhưng ở xóm, xã nào thì chúng tôi cũng chưa rõ lắm vì thông tin cũng đang mơ hồ, chúng tôi sẽ đồng hành cùng báo Dân trí tiếp tục công việc này".
 
Được biết, sau khi báo điện tử đăng tải bài viết về cháu Nam, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự thương cảm với bé Nam và bức xúc trước việc bỏ rơi một sinh linh bé bỏng ở bệnh viện. “Một mặt tôi có thể thông cảm cho gia đình của cháu, mặt khác tôi rất bức xúc gia đình của cháu bé, có thể là do họ quá nghèo để lo cho cháu bé, họ bỏ rơi cháu thì hỏi lương tâm của họ để đâu, cháu có tội tình chi, tất cả là do những người lớn gây ra thôi…”, bạn Nguyễn Chính Thi bày tỏ.
 
Nhiều bạn đọc liên hệ với PV Dân trí tại Nghệ An đến để thăm bé Nam ở BV Nhi.
Nhiều bạn đọc liên hệ với PV Dân trí tại Nghệ An đến để thăm bé Nam ở BV Nhi.
 
Có độc giả mong muốn người mẹ có lương tâm hãy quay trở lại đón bé bởi hơn lúc nào hết bé đang cần vòng tay, tình yêu thương mẫu tử thiêng liêng. “Chị xin em hãy quay lại nhận lại con mình đi em. Bé còn quá nhỏ nó rất cần tinh yêu thương của người mẹ. Nếu như em khó khăn về vật chất thì con có rất nhiều những tâm lòng hảo tâm giúp đỡ hai mẹ con em, chỉ cần có tình yêu thì không gì là không thể vượt qua em à. Chị xin em đừng bắt con mình phải gánh chịu những lỗi lầm mà mình đã gây ra…” - bạn Mai Hương chia sẻ.
 
Trở lại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An thăm bé Nam, chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh bé Nam đang phải đơn độc chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện. Nhìn bé Nam ngủ ngon giấc trên giường bệnh mà chúng tôi cứ đau đáu một câu hỏi, liệu rằng tương lai của bé sẽ như thế nào khi vừa lọt lòng em đã chịu cảnh mồ côi và mang căn bệnh tim bẩm sinh??.
 
 
 
Độc giả có thông tin gì về gia đình của bé Nguyễn Văn Nam xin liên hệ qua email: nguyenthenam@dantri.com.vn hoặc số ĐT: 0914.126.535. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về trường hợp của bé Nguyễn Văn Nam trong thời gian tới.
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60618849

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July