Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Hơn 31 triệu đồng đến với bà Nguyễn Thị Lý Nghệ An: Hơn 31 triệu đồng đến với bà Nguyễn Thị Lý , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Ngày 5/6, PV Dân trí tại Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp tới thăm và trao số tiền 31.640.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 5 tới gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An).
 >> “Cứ thế này, gia đình tôi rồi cũng tiêu tan mất thôi”

Hơn 31 triệu đồng đến với bà Nguyễn Thị Lý
Đại diện chính quyền địa phương thay mặt PV báo điện tử Dân trí trao số tiền 31.640.000 đồng tới gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Số tiền trên được trao cho bà Nguyễn Thị Lý nhân vật trong bài viết "Cứ thế này, gia đình tôi rồi cũng tiêu tan mất thôi". Ngay sau khi người con trai thứ 2 là Đàm Ngọc Tú (SN 1991) bị tai nạn gãy 4 đốt sống cổ và dập tủy sống phải nằm liệt dường. Rồi người mẹ bà Nguyễn Thị Lý cũng cạn dần sức lực bởi căn bệnh thoái hóa chùm xương chậu.

Gia đình đã khó khăn nay lại túng quẫn trăm bề. Tất cả mọi lo toan gánh vác trong cuộc sống gia đình thuốc thang điều trị cho người hai người bệnh đều đổ dồn lên đỗi vai khắc khổ của người cha. Ông chỉ biết ngày ngày cố gắng thức khuya dậy sớm, làm lụng chăm vợ nuôi con những mong cuộc sống gia đình sẻ vơi bớt vất vả.
Hơn 31 triệu đồng đến với bà Nguyễn Thị Lý
Hiện tại sức khỏe của ông Đàm Ngọc Thìn rất yếu sau nhiều lần điều trị bằng hóa chất. Mắt ông đã không thấy gì, ông cũng không thể đi lại được và mất tự chủ khi đi vệ sinh.

Nhưng tin dữ như sét đánh ngang tai, sau những trận ốm triên miên ông Đàm Ngọc Thìn được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện tại sức khỏe của ông Thìn đã rất yếu do phải điều trị hóa chất thường xuyên.

Đón nhận món quà từ bạn đọc, bà Nguyễn Thị Lý rưng rưng nước mắt: “Đợt chạy hoá chất vừa rồi, về đến nhà là ông ấy không thể đi lại được. Hai mắt thì mờ đục chỉ biết kêu đau nhức rồi nóng mắt thôi. Ông ấy không ăn uống được gì nữa, đi vệ sinh cũng không thể tự chủ...”. Nói đoạn nhìn người chồng đang quằn qoại trong từng cơn đau bà Lý ào lên khóc.

Có mặt trong buổi trao quà với PV Dân trí, ông Tô Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xúc động bày tỏ: “Thay mặt cho chính quyền địa phương vô cùng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của độc giả báo Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình anh Thìn chị Lý trong những lúc bi đát như thế này”.
Hơn 31 triệu đồng đến với bà Nguyễn Thị Lý
Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của Ngọc Tú - Hội phật giáo TP HCM gửi tặng em chiếc xe lăn. Bây giờ em không còn phải nằm co ro trên dường như trước nữa.

Ông Thắng cũng cho biết thêm: Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình chính quyền địa phương cũng đã cố gắng vận động tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Cùng với các hội ban nghành tổ chức vận động quyên góp ủng hộ tới gia đình bà Lý trong cơn bi cực như thế này.

Em Đàm Ngọc Tú nghẹn ngào: “Em cám ơn các anh nhà báo nhiều lắm, cũng như các nhà hảo tâm nữa. Nếu không có báo Dân trí rồi đây không biết hoàn cảnh gai đình em sẽ như thế nào”.

Nói đoạn Ngọc Tú nhìn sang chiếc xe lăn được Hội phật giáo TP HCM gửi tặng đã được hơn 1 tuần hồ hởi: “Bây giờ nhờ có cái xe lăn này mà em đã đi ra ngoài nhà, đi lại với bố được rồi. Em không còn phải nằm liệt trên giường mãi như trước nữa”.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 60623513

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July