Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Hà Tĩnh: Trao hơn 14 triệu đồng đến 4 chị em mồ côi bố mẹ Hà Tĩnh: Trao hơn 14 triệu đồng đến 4 chị em mồ côi bố mẹ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí)- Chiều 30/5, PV Dân Trí cùng đại diện chính quyền xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã trao số tiền 14.440.000 đến 4 chị em có hoàn cảnh đầy thương tâm trong bài viết “Bố mẹ chết đuối, 4 con côi cút chưa biết về đâu”.
 >>  Bố mẹ chết đuối, 4 con côi cút chưa biết về đâu

Sau hơn hai tuần, kể từ ngày đôi vợ chồng Lê Văn Dung (SN 1969) và chị Dương Thị Loan (SN 1970) ở xóm Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tử nạn trên sông Dương Tử, chúng tôi trở lại thăm 4 người con thơ dại của đôi vợ chồng xấu số này. Chiếc bàn thờ nhỏ đặt 2 di ảnh của bố mẹ các em vẫn nghi ngút khói hương. Không khí ảm đạm, u buồn vẫn in dấu trên khuôn mặt của những đứa trẻ thơ, người thân của đôi vợ chồng xấu số.
 
Do chưa thể nguôi ngoai nỗi đau quá lớn mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ, mấy đứa nhỏ như điên như dại, bỏ ăn uống, cứ đứng trước bàn thờ bố mẹ là gào khóc. Cháu Lê Thị Nga mấy ngày rồi cứ nằm trong nhà mà không thể gượng dậy. Còn cháu Xuân như người đãng trí, ai nói gì cũng không biết, không nghe.
Hình ảnh tang thương khi 5 người con mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ
Hình ảnh tang thương khi 5 người con mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ
 
Thương nhất là cậu bé bé Lê Văn Đạt, đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng xấu số. Là con, em út trong nhà nên thường ngày Đạt được bố mẹ, các chị nuông chiều. Hằng ngày sau những giờ học Đạt thường được bố mẹ cho lỉnh khỉnh đi theo thuyền xem bố mẹ đánh cá. Cái gì hay cũng được bố mẹ, các chị dỗ dành, nhường nhịn. Nhưng, bố mẹ đột ngột mất đi, với Đạt mọi thứ thế là chấm hết. Không lời dỗ dành, không bàn tay chăm sóc của đấng sinh thành khiến Đạt đã bị tổn thương. Cậu bé đã không còn tâm trí để tâm vào những trang sách, không còn thỏa sức bay nhảy cùng đám bạn. Suốt ngày Đạt ngồi trước cửa nhà nhìn lên bàn thờ bố mẹ và gào khóc.
Từ hôm mẹ Lê Thị Nga như người mất hồn, đã mấy ngày em không thể gượng dậy
Từ hôm bố mẹ mất, em Lê Thị Nga như người mất hồn, đã mấy ngày em không thể gượng dậy
 
Ông Dương Văn Phượng, người cậu ruột của mấy đứa trẻ không giấu được nỗi lo: “Hoàn cảnh, tinh thần các cháu khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. 5 đứa con, một đã lấy chồng xa, cuộc sống cũng hết sức khó khăn khó giúp được gì cho các em. 4 cháu con lại thiếu thốn đủ bề. Một khi các cháu bị sốc mà đổ bệnh không biết rồi cuộc đời các cháu sẽ trôi về đâu”.  
 
Ông Phượng chia sẻ, may mắn sau khi bố mẹ các cháu qua đời, thương hoàn cảnh éo le của mấy đứa nhỏ, chính quyền, bà con lối xóm cũng như các nhà hảo tâm đã đến tận nhà động viên hỗ trợ kịp thời. Ngoài động viên tinh thần, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ các cháu ít tiền để trang trải tiền ma chay cho bố mẹ và có thêm chút ít lo rau cháo hằng ngày.
 
Sẻ chia với mất mát, đau thương của gia đình các bé, nhiều bạn đọc báo Dân trí sau khi đọc được bài viết “Bố mẹ chết đuối, 4 con côi cút chưa biết về đâu” đã thông qua Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí kịp thời hỗ trợ tổng số tiền 14.440.000 đồng (tuần 3 tháng 5) để các cháu có thêm kinh phí trang trải, đùm bọc nhau vượt qua nỗi đau không có gì bù đắp này.  
   
PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Cương Gián trao số tiền
PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Cương Gián trao số tiền 14.440.000 đồngcho 4 chị em Lê Văn Đạt
 
Nhận được số tiền của bạn đọc ủng hộ giúp đỡ gia đình ông Phượng xúc động nói: “Thay mặt các cháu, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến quý báo, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã giúp gia đình trong cơn hoạn nạn. Gia đình chúng tôi rất biết ơn nhưng người đã cưu mang các cháu của mình”.
 
Ông Hoàng Đình Hùng - Chủ tịch xã Cương Gián, người cùng PV Dân trí trao số tiền trên bày tỏ lời xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm dành cho 4 chị em mồ côi. “Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, sẻ chia của quý nhà hảo tâm. Chính quyền xã sẽ giúp các cháu sử dụng tốt, đúng mục đích số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ các cháu, để các cháu có cái ăn cái mặc, được học hành, giảm bớt nỗi lo chuyện cơm áo gạo tiền khi bố mẹ các cháu không còn.”
 
Văn Dũng - Anh Tấn

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60628304

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July