Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 954: Lời cầu cứu của người đàn bà có chồng và mẹ bị bạo bệnh Mã số 954: Lời cầu cứu của người đàn bà có chồng và mẹ bị bạo bệnh , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Tắm rửa, vệ sinh xong cho mẹ, chị lại sang chăm lo cho chồng. Hơn 5 năm nay, một tay chị chăm sóc cho cả mẹ và chồng bị bạo bệnh nằm liệt giường. Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Vũ Thị Cúc ở thôn 7, xã Cẩm Huy, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Về xã Cẩm Huy hỏi thăm nhà chị Cúc thì ai cũng biết. Căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 15m2 nằm sâu trong một con đường hẹp. Trong căn nhà ấy thứ tài sản duy nhất của gia đình chỉ là 2 chiếc giường đã cũ, ọp ẹp và một chiếc quan tài.

 

Hơn 5 năm nay, một tay chị Cúc chăm lo cho cả mẹ và chồng bị bệnh nằm liệt giường
Hơn 5 năm nay, một tay chị Cúc chăm lo cho cả mẹ và chồng bị bệnh nằm liệt giường

 

 

Và thứ tài sản có giá trị trong căn nhà của chị Cúc là 2 chiếc giường ọp ẹp và 1 chiếc quan tài
Và thứ tài sản có giá trị trong căn nhà của chị Cúc là 2 chiếc giường ọp ẹp và 1 chiếc quan tài

 

Anh Trần Việt Dũng (chồng chị Cúc) là người con trai duy nhất trong gia đình nghèo có 5 người con. Năm anh tròn 20 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ và được vào binh đoàn Hải quân đóng tại Hải Phòng. Tại đây, anh gặp cô thôn nữ Vũ Thị Cúc, là người cùng cảnh ngộ nên 2 người sớm tìm được sự đồng cảm.

Năm 1985, sau khi xuất ngũ, anh Dũng và chị Cúc quyết định đến với nhau bằng một lễ cưới nhỏ nhưng hết sức ấm cúng, hạnh phúc. Rồi niềm vui ấy dần được nhân đôi khi bốn đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Hằng ngày, hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, chịu thương chịu khó đi làm ăn. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng trong ngôi nhà bé nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười.

Nhưng niềm vui bé nhỏ ấy chẳng tày gang, một tai họa đã ấp đến với gia đình chị. Năm 2003, cụ Nguyễn Thị Phiến (mẹ anh Dũng) bị tai biến mạch máu não, do không có tiền để chạy chữa nên bệnh tình ngày một trầm trọng. Đã hơn 8 năm nay, cụ Phiến chỉ nằm một chỗ, không đi lại được nữa, mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân một tay chị Cúc lo toan.

Tai họa này chưa kịp nguôi thì liên tiếp tai họa khắc lại ập tới. Năm 2008, trên đường đi bóc vỏ keo (tràm) thuê cho người ta, người con trai của chị là Trần Viết Thế bị tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh”. Gia đình chị phải vay mượn anh em, làng xóm, vay nóng ngân hàng được 30 triệu mới cứu được đứa con trước lưới hái của thần chết.

Cũng trong năm đó, vì vất vả làm việc để có tiền nuôi gia đình và trả lãi ngân hàng, anh Dũng, người trụ cột, chỗ dựa duy nhất của chị Cúc cũng ngã bệnh.

“Đến Bệnh viện thì được các bác sỹ cho biết anh Dũng bị nhồi máu não phải tiến hành mổ ngay. Giờ trong nhà đến 100 nghìn tiền mua thuốc cho mẹ cũng không có, huống hồ lấy đâu ra mấy chục triệu để phẫu thuật cho chồng bây giờ” chị Cúc nhìn người chồng nằm bất động trên giường nghẹn ngào nói.

 

Đơn  thư cầu cứu của chị Cúc
Đơn  thư cầu cứu của chị Cúc

 

Vì không có tiền để phẫu thuật nên bệnh tình của anh Dũng ngày một trầm trọng. Hơn 5 năm nay, anh nằm liệt một chỗ, không thể tự vệ sinh bản thân mà tất cả nhờ đôi bàn tay của chị Cúc.

Cũng đúng thôi, giờ cả 3 miệng ăn chỉ dựa vào 2 sào ruộng, một ngày mong sao có 2 bữa ăn đạm bạc cũng khó khăn lắm rồi, huống hồ có tiền triệu để đưa chồng và mẹ đi chữa bệnh.

 

Đơn  thư cầu cứu của chị Cúc
Kinh tế gia đình giờ chỉ dựa vào 2 sào ruộng nhưng mỗi tháng chị Cúc phải trả gần 800 nghìn tiền lãi ngân hàng

 

 Khó khăn lại càng khó khăn, từ khi mẹ và người chồng nằm liệt giường thì chị Cúc cũng không còn đi làm được nữa. Suốt ngày chị phải ở nhà chăm sóc cho mẹ và chồng. Hơn 5 năm nay, hết chăm sóc, vệ sinh thân thể cho mẹ, chị Cúc lại quay sang đấm bóp, vệ sinh tắm rửa cho chồng.

Nhà chị có 4 người con nhưng ai cũng nghèo, phải tha phương cầu thực, được một người con trai thì bệnh tật không làm được việc gì nặng nhọc. Hàng tháng, các con của chị cũng chị giúp đỡ được cho mẹ vài yến gạo, vài chai nước mắm. Đến bữa cơm thì hàng xóm ai cho gì thì ăn nấy.

Giờ đây, trong căn nhà bé nhỏ ấy, thay cho những tiếng cười hạnh phúc của những đứa trẻ thơ, là một không khí lạnh lẽo, những tiếng rên rỉ của mẹ, của chồng và những giọt nước mắt tuyệt vọng của chị Cúc.

Năm nay mới tròn tuổi 50 nhưng nhìn chị Cúc như đã hơn 60. Người chị gầy nhom, đôi mắt thâm cuồng, đờ đẫn. Rồi không biết chị còn đủ sức khỏe để tiếp tục chăm sóc cho mẹ và chồng nữa hay không!

Hơn bao giờ hết, gia đình chị Cúc đang rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đở của các tổ chức, các nhà hảo tâm để gia đình chị có thể vượt qua được con hoạn nạn này.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 954: Chị Vũ Thị Cúc ở thôn 7, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Xuân Sinh – Văn Dũng 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59766628

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July