Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Giọt nước mắt người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày thấm trái tim bạn đọc Giọt nước mắt người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày thấm trái tim bạn đọc , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Những giọt nước mắt của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày nuôi con nhỏ, dường như đã thấm trái tim bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sau một ngày chị đã nhận được sự giúp đỡ 120 triệu đồng.

Đó là hoàn cảnh cơ cực của chị Nguyễn Thị Kim Hường (25 tuổi, ngụ xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre), những giọt nước mắt nghẹn ngào của chị dường như đã thấm trái tim bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm thông qua bài viết: "Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày". 

Giọt nước mắt người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày thấm trái tim bạn đọc - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sáu năm nay mẹ con chị Hường phải ngủ võng trong căn nhà chưa đầy chục m2.

Chỉ sau một ngày hoàn cảnh mẹ con chị Hường được phản ánh trên Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí trên khắp cả nước và ở nước ngoài đã phát tâm ủng hộ mẹ con chị Hường số tiền lên đến 120 triệu đồng.

Ông Trương Công Lý, Chủ tịch UBND xã Đại Hòa Lộc, mặc dù rất lo lắng hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Hường, nhưng ông cũng không giấu nổi niềm vui khi hay tin mẹ con chị Hường được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền lên đến 120 triệu đồng.

Ông Lý cho biết thêm, về hoàn cảnh gia đình mẹ con chị Hường luôn được chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, chỉ sau một ngày hoàn cảnh cơ cực của mẹ con chị Hường được phản ánh trên chuyên mục Nhân ái - Báo điện tử Dân trí vào ngày 13/5, thì chiều ngày 14/5, chị Hường chia sẻ, rất nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã đến tận gia đình ủng hộ trực tiếp, có người thì gọi điện hỏi thăm, ủng hộ qua tài khoản tổng số tiền là 120 triệu đồng.

"Tôi thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, đã bày tỏ tình thương giúp đỡ mẹ con chị Hường trong lúc vô cùng khó khăn. Đó là số tiền lớn sẽ giúp chị Hường có điều kiện chữa bệnh, hy vọng bệnh tật sớm qua đi, để chị có thể ở bên con gái được lâu dài, làm chỗ dựa cho con lớn khôn", ông Lý nói.

Chiều 14/5, trao đổi với phóng viên, chị Hường cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, đã bớt chút thời gian hỏi thăm, động viên, giúp đỡ mẹ con chị trong lúc nguy nan.

Chị Hường là người phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng éo le, sang sông lấy chồng khi mới 18 tuổi. Một năm sau thì chị sinh con. Con gái được một tuổi thì sức khỏe suy kiệt, đi khám chị Hường mới bàng hoàng biết mình suy thận giai đoạn cuối.

Trong giai đoạn này, chị và chồng ly hôn, phải chịu đựng bệnh tật dày vò, chị nuốt những giọt nước mắt mặn chát, ôm con nhỏ đi làm thuê, làm mướn để tồn tại nuôi đứa con gái duy nhất làm chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng rồi một lần nữa chị lại đổ gục, lần này bác sĩ kết luận ngoài suy thận chị còn bị bệnh tim.

Không còn sức lao động, chị Hường ôm con về quê nương nhờ mẹ và tình thương của hàng xóm. Mẹ con chị Hường được chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ dựng một căn chòi bằng lá rộng chừng 6 m2 để mẹ con chị có chỗ che mưa, che nắng.

Không có thu nhập, cuộc sống mẹ con chị Hường nhờ cả vào tiền trợ cấp xã hội. Bữa ăn thường ngày của mẹ con chị chủ yếu là cơm trắng và nắm rau lục bình, họa may dăm bữa nửa tháng ai đó cho ít tiền, cho ít thức ăn thì mẹ con chị mới có bữa cơm tươm tất. Suốt từ khi sinh ra, con gái chị Hường chưa từng được ngủ trên giường vì nhà không có giường và cũng không có chỗ kê giường. Hai mẹ con chị ôm nhau ngủ trên chiếc võng mắc chéo giữa căn chòi tạm bợ...

Nguyễn Cường

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/giot-nuoc-mat-nguoi-me-don-than-bi-benh-tat-doa-day-tham-trai-tim-ban-doc-20210515074645198.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60311160

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July