Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Thanh niên tàn tật ở Nghệ An nhiệt tâm sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo Thanh niên tàn tật ở Nghệ An nhiệt tâm sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Dẫu cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân bị tàn tật, nhưng anh Trần Văn Thành (29 tuổi) ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương vẫn nhiệt huyết với công việc thiện nguyện, mong muốn chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng.
 

Vươn lên từ hoạn nạn

Có mặt tại nhà Thành ở xóm Thanh Sơn, xã Đại Đồng, khi anh đang nỗ lực sửa chữa chiếc xe đạp cũ để tặng cho con em Hội Người huyện Thanh Chương, chúng tôi thật sự không khỏi cảm phục trước công việc mà anh đang làm.

Thành cho biết, anh đã gắn bó với hoạt động thiện nguyện từ nhiều năm trước, nhưng sửa chữa xe đạp cũ để tặng học sinh nghèo thì mới bắt đầu thực hiện từ ra Tết tới nay.

Anh Trần Văn Thành - chàng trai tàn tật đam mê thiện nguyện. Ảnh: Huy Thư

Nhìn chàng thanh niên đi cà nhắc vì một chân bị teo và đôi tay vẹo ngón làm việc một cách nỗ lực, cười nói lạc quan, ít ai biết rằng Thành đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua hoạn nạn. 

Học xong lớp 9, Thành học sửa chữa ô tô và đi làm tại Hải Phòng. Trong quá trình làm việc, do bất cẩn, anh bị máy ép thủy lực ép gãy, tật 2 ngón tay cái (2009). Sau khi bình phục, anh lại ra Hà Nội làm bảo vệ cho một công ty xây dựng. Năm 2014, vụ “cố ý gây thương tích” của một lái xe trong công ty đã khiến anh phải đi cà nhắc suốt đời.

Đêm đó, trong ca trực vừa bảo vệ, vừa nhận hàng, anh đã bị 1 lái xe cố ý tông vào người khiến anh bị nát xương 1 chân. Những ngày nằm trên giường bệnh, anh đau khổ, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Có lúc Thành rơi vào bi quan, chán nản, đã nghĩ đến cái chết.

 

Sau 2 lần tai nạn, Thành bị tật cả tay lẫn chân. Ảnh: Huy Thư

“Dạo đó, em đã mua sẵn một chai thuốc trừ sâu để đầu giường. Nhiều đêm em không ngủ vì phải đấu tranh tư tưởng giữa sống và chết. Em thật sự muốn chết để vĩnh viễn khép lại cuộc sống này, nhưng nghĩ đến bố mẹ mình nuôi mình khôn lớn chưa báo hiếu được gì, nếu em chết chỉ gây thêm đau khổ cho gia đình, nên em đã từ bỏ chuyện chết, để sống để vươn lên” - Thành chia sẻ.

Từ một thanh niên bình thường, sau 2 lần gặp nạn, anh đã trở thành người tàn tật cả tay lẫn chân. Ước mơ đi làm ăn xa kiếm được nhiều tiền để về giúp gia đình của anh gián đoạn. Sau khi lành vết thương ở chân, đi lại nhúc nhắc, Thành vội hành nghề sửa chữa xe đạp tại nhà, rồi đi Hải Phòng làm nghề bán hàng rong, bán rau quả… để mưu sinh.

Công việc ở Hải Phòng giúp anh có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Chuyến đi miền núi trao quà cho trẻ em nghèo ở Hà Giang (2017), được tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ của người dân vùng cao, khiến anh gắn bó với hoạt động thiện nguyện.

Bàn chân phải bị dị tật của Thành. Ảnh: Huy Thư

Tại đất Cảng, anh đã tham gia câu lạc bộ “Khát vọng sống Hải Phòng”, nhiệt thành trong các hoạt động cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hoàn cảnh, người già cô đơn, học sinh nghèo… “Thời gian làm việc ở Hải Phòng, em cũng không kiếm được nhiều tiền gửi về để giúp gia đình, mà chủ yếu tập trung vào các chương trình thiện nguyện, đi vùng sâu, vùng xa. Nhiều khi không có tiền túi, em cũng mượn tiền của bạn bè để tham gia” – Thành cho biết.

Sửa chữa, trao tặng xe đạp cũ, lập câu lạc bộ tình thương

Với tâm nguyện “cho đi là còn mãi”, “giúp người như giúp mình”, Thành đã rất nhiệt tâm trong các hoạt động thiện nguyện ở Hải Phòng và quê hương. Ba năm qua, kể từ Tết Nguyên đán năm 2019, mỗi lần về quê ăn Tết, Thành đều kêu gọi, vận động quyên góp, tổ chức chương trình tặng quà cho người khuyết tật, một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Thành đang sửa chữa xe đạp cũ tại nhà. Ảnh: Huy Thư

Mỗi chương trình được Thành chuẩn bị chu đáo, kết nối với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và trực tiếp đi tặng quà cho các hộ dân. Theo Thành “Làm vậy để góp phần động viên họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Về quê trước Tết đến nay, Thành đã phối hợp với anh Đinh Hữu Tuệ, một người dân trong xã, tham gia hoạt động sửa chữa xe đạp cũ để tặng học sinh nghèo. Có sẵn nghề cũ trong tay,  là “thợ xịn”, anh có thể làm hết mọi khâu lắp ráp, sửa chữa, thay thế phụ tùng, biến những chiếc xe đạp cà tàng thành những chiếc xe chỉn chu để các em học sinh có thể đến trường.

Thời gian qua, Thành vừa kêu gọi, quyên góp kinh phí để mua phụ tùng, vừa tham gia sửa chữa  xe đạp. Anh làm việc cả ở xưởng cơ khí của anh Tuệ lẫn ở nhà riêng. Thấy Thành làm việc có ý nghĩa một số nhà hảo tâm, anh em, bạn bè đã hưởng ứng, động viên.

Với nghề sửa xe sẵn có Thành đã biến những chiếc xe đạp cà tàng thành những chiếc xe đạp mà các em học sinh có thể sử dụng để đi học. Ảnh: Huy Thư

Trung tuần tháng 3 này, Thành đã hoàn thành việc sửa chữa 5 chiếc xe đạp để nhóm thiện nguyện đi trao tặng cho các em học sinh nghèo ở xã Thanh Xuân. Hiện anh đang sửa 2 chiếc xe đạp khác để trao tặng cho con em Hội Người mù huyện Thanh Chương.

Anh Đinh Hữu Tuệ cho biết: Trước khi về Tết, Thành đã gửi tiền cho tôi để tôi mua xe đạp cũ về, sửa tặng học sinh nghèo. Hôm đó, tôi đánh xe lên nhà Thành chơi, thấy hoàn cảnh gia đình em cũng khó khăn nên chỉ nhận có một phần. Nay Thành về quê tham gia sửa xe thiện nguyện, tôi thật sự cảm phục ý chí, nghị lực, tấm lòng của em”.

Thành (ngoài cùng bên phải) trong đợt trao xe đạp cũ cho học sinh nghèo. Ảnh: Huy Thư

Giúp được ai cứ giúp khi mình còn có thể

Không dừng lại ở đó, Thành còn lập Câu lạc bộ “Khát vọng sống” mong muốn tập hợp những người khuyết tật, tàn tật, có cùng cảnh ngộ ở trong huyện để giao lưu, học hỏi, giúp đỡ  tương trợ lẫn nhau. Đặc biệt là những người có cùng tâm nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Thành đã lập group CLB “Khát vọng sống” trên facebook để kết nối thành viên và đăng bài kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. “Lập CLB này, em cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc kết nối với mọi người, để giúp đỡ, chia sẻ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa” – Thành cho biết.

Thành trao tiền mà anh quyên góp giúp đỡ gia đình hoàn cảnh cho Bí thư Đoàn xã Thanh Xuân (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Là người con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, bố từng bị bệnh thần kinh, mẹ Thành - bà Nguyễn Thị Tư (62 tuổi) hiện đang mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, sỏi thận, đau dạ dày… đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, mọi công việc gia đình đều do Thành lo liệu, hết làm việc nhà, lại đi bệnh viện chăm mẹ.

Tuy vậy, anh vẫn nhiệt tâm với công việc thiện nguyện của mình. Thành cho biết, anh sẽ không đi Hải Phòng bán rau quả nữa, mà ở nhà bán nước mía mưu sinh, để có thời gian đỡ đần bố mẹ và tổ chức được nhiều hơn các chương trình thiện nguyện ở quê hương.

Thành đi trao quà cho các gia đình hoàn cảnh trong huyện. Ảnh: Huy Thư

Với chàng trai tàn tật Trần Văn Thành, thiện nguyện như là một phần của cuộc sống. Anh cho rằng, nếu ngày trước chỉ ước mong được đi xa để kiếm tiền thì bây giờ chỉ mong được khỏe mạnh để làm thiện nguyện. “Em không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc, miễn rằng giúp được mọi người. Em nghĩ làm thiện nguyện bằng tâm, mình giúp được ai cứ giúp khi mình còn có thể” – Thành chia sẻ.

Tiếng lành đồn xa, nghĩa cử thiện tâm của anh “Thành thọt” đã được người dân địa phương ghi nhận. Ông Phan Văn Hậu - Thôn trưởng thôn Thanh Sơn, xã Đại Đồng cho biết: Anh Trần Văn Thành là người tàn tật, nhưng với tấm lòng nhân ái, anh đã vượt lên nghịch cảnh, tổ chức được các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, khiến bà con trong và ngoài xã cảm phục. Nếu có sự chung tay, góp sức, đồng hành của nhiều người, chắc chắn chương trình thiện nguyện của Thành sẽ lan tỏa hơn nữa.

Anh Trần Văn Thành sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo. Video: Huy Thư
                                                                                                      

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60224124

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July