Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3718: Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm Mã số 3718: Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí “Vợ chồng tôi còn sống ngày nào thì chăm ngày đó, rồi đến lúc chúng tôi nằm xuống không biết nó sẽ ra sao”, bà Hai vừa nói, vừa dùng đôi tay nhăn nheo 

Bán hết gia tài chữa bệnh cho con

Chỉ vào đống quần cũ để ở góc nhà, bà Hai bảo, đó là gia tài lớn nhất của ông bà. Do con gái tàn tật nằm một chỗ nên việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn.

Bà kể, mới đầu còn mua bỉm mỗi ngày khoảng 3 chiếc để cho con mặc, nhưng về sau tiền bạc cạn kiệt ông bà đành phải dùng những chiếc quần áo cũ lót cho con nằm. Bẩn đến đâu bà giặt đến đó để có đồ cho con sử dụng.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ở cái tuối gần đất xa trời nhưng ông bà vẫn phải gánh trên vai đứa con tàn tật đến tội nghiệp.

Vợ chồng ông bà Trần Văn Lý (72 tuổi) - Nguyễn Thị Hai (70 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), nay đã ở cái tuổi xế chiều, lẽ ra ông bà phải được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu. Nhưng cuộc sống vất vả vẫn trĩu nặng trên đôi vai của họ, khi phải nuôi đứa con gái út năm nay 31 tuổi bị tàn tật, nằm một chỗ vì chứng bệnh teo não.

Vợ chồng ông Lý có với nhau 7 mặt con. Sống ở vùng quê, lúc trẻ ông bà cũng chỉ biết bám víu vào đồng ruộng. Cuộc sống khó khăn dần qua đi khi các con lần lượt lập gia đình riêng. Nhưng khi chỉ còn cô con gái út ở với ông bà thì sóng gió bất ngờ ập xuống gia đình này. 

Theo lời kể của ông bà, lúc sinh ra chị Trần Thị Hằng (31 tuổi) khỏe mạnh. Nhưng khi lên cấp 2, đứa con này bỗng có những dấu hiệu bất thường, hay kêu đau đầu, chậm chạp, tiếp thu chậm, ít vận động. Nghi ngờ con không bình thường nhưng vì hoàn cảnh nên vợ chồng ông bà không đưa đi khám.

 
 
Quặn lòng cảnh bố mẹ già đau yếu nuôi con teo não

Chỉ đến khi Hằng tốt nghiệp cấp 3, đổ bệnh nặng, vợ chồng ông mới vay mượn tiền bạc để đưa con đi khám. Tại các bệnh viện tuyến trung ương, vợ chồng ông mới biết con mình bị chứng teo não.

“Bao nhiêu tiền bạc góp nhặt được từ đồng ruộng, chăn nuôi con gà, con lợn vợ chồng tôi đều đem đi để chữa bệnh cho con, những mong cháu bình phục. Thế nhưng, bệnh tình con ngày càng nặng hơn. Mới đầu cháu còn có thể đi lại được, sau đó ngồi xe lăn rồi nằm một chỗ cho đến nay”, bà Hai kể chuyện với đôi mắt ngấn lệ.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mang đủ thứ bệnh trong người, nhưng ông Lý bà Hai vẫn tận tụy chăm sóc con hàng ngày.

Vậy là từ đó, hơn chục năm qua vợ chồng ông Lý gác hết công việc đồng áng để chăm sóc đứa con nằm một chỗ. Từ ăn uống cho đến vệ sinh đều do hai ông bà thay nhau đảm nhiệm. Khổ nỗi, ông bà cũng bệnh tật triền miên nên việc chăm con càng vất vả, khốn đốn hơn.

Trong căn nhà chật chội, bà Hai lom khom đứng lên đi lấy bát cháo mới xay nhuyễn để đút cho con gái. Mỗi lần cho con ăn đối với bà như một trận chiến.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đôi chân đứa con giờ còn như da bọc xương.

Vì đứa con nằm bất động một chỗ, chân tay teo tóp như que củi, không còn nhận thức gì nên việc cho con ăn rất vất vả. Bà Hai phải khó nhọc hút cháo vào chiếc xi lanh rồi từ từ bơm vào miệng cho con.

Chục lần bơm thì có hơn phân nửa lần con gái bị sặc cháo lên mũi, mắt trợn ngược. Lúc này, vợ chồng bà chỉ biết thay nhau dựng đầu con dậy, vuốt ngực. Cứ thế, mỗi lần cho con ăn đối với ông bà kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Không có tiền mua bỉm, bà Hai phải đi xin quần áo cũ để lót cho con nằm.

“Vợ chồng tôi già cả, lại đau yếu triền miên nên có làm được gì để ăn đâu. Được bao nhiêu tiền thì góp mua thức ăn và đôi hộp sữa cho con uống. Thành ra vợ chồng chỉ ăn cho qua bữa. Còn những đứa con khác đi xây dựng gia đình riêng có khó khăn cả nên cũng không giúp gì cho bố mẹ được nhiều”, lời của ông Lý nghe sao xót xa.

Vừa ăn được vài đũa cơm thì tiếng ú ớ vang lên nên bà Hai liền ra hiệu cho ông Lý để bát cơm xuống, chạy ra ngoài. Lưng còng nên những bước đi của bà Hai trông vất vả, khổ cực. 

Đến bên chiếc ghế dài con nằm, ông bà hết kiểm tra phần đầu rồi xuống xem xét phía dưới. Thì ra, cô con gái đi ngoài vô ý thức gặp trời lạnh nên đã la hét lên. Lúc này, bà Hai vội lấy những tấm dẻ cũ để lót cho con.

Mẹ già đi xin quần áo cũ để lót cho con nằm

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ở cái tuổi gần đất xa trời, hai vợ chồng già bà Hai vẫn phải gồng gánh nuôi con bệnh tật nằm một chỗ.

Bà Hai kể, giờ đến tiền mua sữa cho con cũng chẳng còn nói gì đến chuyện mua bỉm về đóng cho con đi vệ sinh. Vì thế bà đành phải lấy quần áo cũ lót chỗ cho con nằm.

Ngày này qua năm khác quần áo cũ cũng cạn kiệt, do đó bà đành đi xin hàng xóm. Thương cảnh ông bà già đau ốm lại phải chăm con liệt giường, hàng xóm cứ gom được một số quần áo cũ lại đưa sang tặng bà. Nhờ đó mà bà có đồ để lót cho con nằm.

“Khổ nhất là vào mùa mưa lạnh, quần áo giặt mãi không khô nên phải đưa vào hơ bếp củi. Cực lắm”, bà Hai rơm rớm nước mắt nhìn con.

Không những con gái mắc bệnh hiểm nghèo mà vợ chồng bà Hai nhiều năm nay cũng phải sống chung với bệnh tật. Trong hai năm liên tiếp 2107 và 2018, bà Hai phải nhập viện để phẫu thuật sỏi thận và khối u dạ con.

Xuất viện khi sức khỏe chưa bình phục nhưng bà lại cố gắng gượng để chăm sóc con. Bởi bà lo sợ người khác không rành việc sẽ không đút cháo cho con được. Hiện nay, bà còn phải cắn răng chịu đựng bệnh xương khớp, đau lưng khiến lưng ngày càng còng xuống.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mỗi lần cho con ăn cháo đối với bà vô cùng vất vả khi đứa con liên tục bị sặt, mắt trợn ngược.

Hơn chục năm con gái nằm một chỗ cũng là bấy nhiêu đêm ông Lý thức trắng để túc trực bên con. Thương con nên người bố này thường ngủ trên chiếc võng kê sát giường của Hằng. Hễ nghe con động đậy, la hét là ông tỉnh dậy để trông chừng. Bao năm mất ăn, mất ngủ vì con khiến ông đổ bệnh, gầy gò, nặng tai nghe câu được câu mất.

Con bị bệnh teo não trong khi bản thân ông bà cũng mang hàng tá bệnh trong người khiến cuộc sống gia đình này khổ cực, thiếu thốn. Nhiều năm qua, ông bà thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Bà con lối xóm biết rõ hoàn cảnh nhưng cũng chỉ biết động viên, đến thăm hỏi bằng cân gạo, chục trứng gà.

Giờ đây, khi tuổi cao bệnh tật triền miên, điều lo lắng nhất đối với ông bà là tương lai đứa con gái teo não. Bà Hai nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi thì già yếu, không biết nằm xuống khi nào. Chỉ lo khi chúng tôi chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho nó. Cứ nghĩ đến đó thôi, tôi lại khóc”.

Quặn lòng cảnh bố mẹ già xin từng chiếc quần áo cũ lót chỗ cho con nằm - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình.

Đợt gió mùa về kèm theo mưa phùn khiến những chiếc quần áo cũ bà Hai phơi để lót cho con ướt choẹt. Lo lắng, bà vội ôm vớ quần áo ướt đi vào trong để phơi bên bếp lửa.

Dáng người lom khom khiến những bước đi của bà thêm nặng nhọc. Phía sau lưng bà là đứa con gái 31 tuổi mà như trẻ con, nằm ngơ ngác, đôi mắt trợn ngược…

Bất chợt, đứa con nằm một chỗ, chân tay co quắp bị sặc cháo nên bà vội nâng đầu, vuốt ngực con. Sức yếu khiến bà ngã uỵch xuống nhà, đau nhói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3718: Anh Trần Văn Thanh (con trai ông Lý).

Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Số điện thoại 0987.832.983

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

  Nguyễn Duy

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/quan-long-canh-bo-me-gia-xin-tung-chiec-quan-ao-cu-lot-cho-cho-con-nam-20200401221036648.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59778812

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July