Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3123: Đau xót cảnh vợ mang thai đi chăm chồng cận kề cái chết Mã số 3123: Đau xót cảnh vợ mang thai đi chăm chồng cận kề cái chết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chồng bị tai nạn đột ngột khi đang đi làm khiến chị Hương phải ôm bụng bầu 4 tháng vội vã theo xe cấp cứu trở ra Hà Nội ngay. Tính mạng chồng như ngọn đèn treo trước gió khiến chị càng sợ hãi, hoang mang khi đứa con nhỏ chưa chào đời.

Tôi gặp chị, người phụ nữ đáng thương Phan Thị Hương đang chăm chồng là anh Cao Tiến Lợi tại khoa Phẫu thuật thần kinh, bệnh viện Việt Đức. Không giống như nhiều người nhà bệnh nhân khác, chị Hương khá mệt mỏi như sắp bị vắt kiệt sức lực bởi bản thân đang mang bầu ở tháng thứ 4 nhưng liên tục cả tháng trời thức trắng đêm chăm chồng. Nằm dài trên cáng, anh Lợi được băng bó kĩ phần đầu, hai tay phải buộc chặt, với cơ thể khẳng khiu, gầy héo. Xót chồng khiến chị Hương cứ liên tục gọi nhưng vì tổn thương quá lớn nên anh lơ mơ, lúc tỉnh, lúc không.

Anh Lợi bị tai nạn ngã từ tầng 2 xuống đất khi đang đi làm thuê.
Anh Lợi bị tai nạn ngã từ tầng 2 xuống đất khi đang đi làm thuê.
Chân tay anh khẳng khiu như cành củi khô sau hơn 1 tháng điều trị.
Chân tay anh khẳng khiu như cành củi khô sau hơn 1 tháng điều trị.

“Anh ấy không nói được câu nào ra câu nào cả. Chị gọi có cái biết thì gật gật, còn không thì cứ ú ớ thế này thôi. Chị không biết rồi đây anh có tỉnh lại không nữa em ạ. Anh ấy có mệnh hệ gì thì mẹ con chị chết mất thôi. Đứa con này chị đang mang chuẩn bị sang tháng thứ 5, còn ở nhà anh chị có 2 cháu sinh đôi là Cao Thanh Phong và Cao Hữu Phước, thì cháu Phước bị bệnh động kinh nên chăm cháu cực lắm em ạ”- chị Hương nghẹn ngào tâm sự khi chúng tôi hỏi về những đứa con.

Con bệnh, chồng lại bị tai nạn bất ngờ ngã từ tầng 2 xuống đất khi đang đi làm cơ khí khiến chị Hương hoang mang, sợ hãi. Hơn 1 tháng trải qua giai đoạn cấp cứu sinh tử và hồi sức tích cực, số tiền đi vay để chữa bệnh cho anh đã lên đến hơn 200 triệu đồng mà không thấm vào đâu. Kiệt quệ và bế tắc, những ngày này chị chỉ biết ôm bụng tủi thân khóc khiến những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Chị Hương đang mang bầu ở tháng thứ 4 nên khá mệt mỏi.
Chị Hương đang mang bầu ở tháng thứ 4 nên khá mệt mỏi.
Chị cứ cố gắng gọi chồng nhưng anh Lợi không nói được gì cả.
Chị cứ cố gắng gọi chồng nhưng anh Lợi không nói được gì cả.

“Hoàn cảnh của gia đình chị Hương thật sự khiến chúng tôi vô cùng lo lắng bởi bản thân chị đang mang bầu lại phải vật lộn ở viện chăm chồng trong trạng thái luôn nơm nớp, lo âu và sợ hãi. Anh Lợi chồng chị Hương tình trạng khá nặng và vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài mà số tiền gia đình đi vay đã cạn kiệt, vì thế chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ” – Chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng CTXH bệnh viện Việt Đức tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình chị Hương.

Anh Lợi đang bị nhiễm trùng nên việc điều trị càng khó khăn hơn.
Anh Lợi đang bị nhiễm trùng nên việc điều trị càng khó khăn hơn.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng đi làm thuê với đồng công ít ỏi, chị thì buổi đi làm may, buổi lại về chăm con động kinh nên chỉ vun vén được bữa cơm, bữa cháo. Lần này mang bầu, anh chị mừng lắm nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh gặp nạn khiến cả gia đình chới với như lao xuống vực thẳm. Số tiền đi vay đã cạn kiệt mà thời gian điều trị cho chồng còn lâu dài khiến chị run rẩy, sợ hãi.

Hiểu được tình trạng của anh Lợi cũng như điều kiện hoàn cảnh gia đình, bác sĩ Lê Văn Bằng - Khoa phẫu thuật Thần kinh, bệnh viện Việt Đức ái ngại tâm sự: “Khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân có máu tụ, dập não nhiều ở thái dương bên phải nên phải mổ cấp cứu lấy máu tụ và giải tỏa não ngay thời điểm đó. Sau mổ bệnh nhân điều trị ở khoa Hồi sức tích cực gần 1 tháng, sau đó thì xuất hiện tình trạng không liền vết mổ nên ngày 19/10 chúng tôi đã phải mổ lại. Khi xem xét thì thấy tổ chức não bị mủn nát, nên bắt buộc chúng tôi phải làm sạch và vá lại. Hiện tại tình trạng chính của bệnh nhân là nhiễm trùng nặng, đặc biệt vi khuẩn gây nhiễm trùng đó kháng hầu hết các loại thuốc kháng sinh. Bệnh nhân đang phải sử dụng những loại thuốc mạnh với chi phí tốn kém nên phía khoa rất mong được mọi người hỗ trợ”.

Anh bất giác sờ vào bụng chị như cảm nhận được đứa con đang lớn dần trong bụng.
Anh bất giác sờ vào bụng chị như cảm nhận được đứa con đang lớn dần trong bụng.

Lo sợ cho tính mạng của chồng khiến chị Hương đứng ngồi không yên nhưng lực bất tòng tâm chị không thể làm gì khác được. Khe khẽ gọi chồng, anh bất giác đặt tay lên bụng chị như đã hiểu mọi việc đang diễn ra xung quanh. Nước mắt lại trào ra giàn giụa, chị khẽ gọi “Con ơi” rồi lại quay sang chồng. Anh vẫn không thể nói chỉ ú ớ rồi lên cơn co giật không chủ động được khiến chị lại ôm mặt khóc, chân ngã quỵ xuống nền bệnh viện…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3123: Chị Phan Thị Hương (Xóm 7, xã Diện Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Số ĐT: 0352.360.827.

Hiện chị Hương đang chăm chồng ở khoa Phẫu thuật Thần kinh, bệnh viện Việt Đức

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dau-xot-canh-vo-mang-thai-di-cham-chong-can-ke-cai-chet-20181105064820839.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60182349

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July