Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vẹn nguyên ký ức về lần được gặp Bác Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vẹn nguyên ký ức về lần được gặp Bác , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Gần 60 năm trôi qua nhưng những ký ức về lần đầu được gặp Bác Hồ vẫn in đậm trong tâm trí ông Lường Văn Chựa, dân tộc Thái, ở bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Sơn La.

 

Bước sang tuổi 73, ông Chựa vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Bên chén trà xanh ngắt, ông Chựa xúc động kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm lần đầu được gặp Bác Hồ.

Vào chiều 7/5/1959, khi sắp tan học, thầy Nguyễn Khắc Hợi (Trường Tiểu học Chiềng Pằn) thông báo với chúng tôi rằng, ngày 8/5, tất cả các em dậy thật sớm (từ lúc tiếng gà gáy đầu tiên, tiếng Thái gọi là “Cay khắn thít”, tức vào khoảng 2 giờ sáng), rồi thầy dặn phải ăn mặc gọn gàng và tập trung tại trường để đi bộ đến bản Khóong, Mường Vạt, Châu Yên Châu (huyện Yên Châu ngày nay) để đón phái đoàn cấp cao, đặc biệt. Thầy giáo Hợi chỉ thông báo cho học sinh là rất quan trọng và không nói thêm gì nữa.

Khi đó, ai cũng hồi hộp, suốt đêm thao thức không ngủ được. Mọi người đi bộ 8 km đến Bản Khóong, tới nơi thì trời mới tờ mờ sáng, lúc đó nhân dân cũng đã đến rất đông. Khoảng 7 giờ sáng, mọi người thấy từ trong chiếc xe con một ông cụ bước ra, mặc quần nâu, áo nâu, tóc bạc, ngay lúc đó tiếng một cán bộ hô lên "Hồ Chủ tịch muôn năm " và tất cả nhân dân cũng đồng thanh hô vang "Hồ Chủ tịch muôn năm ". Lúc bấy giờ chúng tôi mới biết Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Châu Yên Châu, ông Chựa xúc động kể.

Ông Chựa còn được được giao cầm khung ảnh Bác Hồ và được đứng hàng đầu, rất gần với Bác. Khi đó, ông Chựa rất phấn khởi, hồi hộp vì từ trước tới giờ chỉ nhìn thấy Bác Hồ qua hình ảnh, bây giờ được gặp trực tiếp, cảm xúc thật khó tả.

Lúc đó ông Chựa mới chỉ học lớp 3 và đến giờ ông vẫn nhớ như in lời Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong Châu Yên Châu. Bác nói, Đảng, Chính phủ và Bác rất khen ngợi đồng bào Châu Yên Châu trong kháng chiến đã tổ chức đánh Tây rất tốt, giúp bộ đội, cán bộ đánh Tây, giải phóng Điện Biên. Đặc biệt, đồng bào vùng cao sinh hoạt gian khổ, trong kháng chiến rất anh dũng, Đảng và Chính phủ tỏ lời khen. Từ ngày hòa bình lập lại, đồng bào, cán bộ, bộ đội đoàn kết, giúp đỡ nhau tăng gia sản xuất…

Với phong cách giản dị, lời nói so sánh dễ hiểu, tình cảm giữa lãnh tụ và nhân dân trở nên thật gần gũi, thân thiết hơn bao giờ hết khi nghe Bác hỏi thăm bằng tiếng dân tộc. Bác căn dặn, cán bộ, bộ đội và nhân dân các dân tộc Yên Châu: Đẩy mạnh sản xuất, làm thủy lợi, bảo vệ rừng, tích cực giúp đỡ đồng bào ở vùng rẻo cao, đặc biệt là phải đoàn kết, Bắc nhắc đi nhắc lại phải đoàn kết, có đoàn kết mới có sức mạnh. Bác giơ nắm tay lên và nhấn mạnh: “Cán bộ, bộ đội, nhân dân các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ như nắm tay thế này”, ông Chựa xúc động nhớ lại.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông Lường Văn Chựa phải dừng việc học khi mới lên lớp 4. Năm 1965, ông nhập ngũ vào Trung đoàn 186, Quân khu Tây Bắc, sau đó ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian trong quân đội, ông tiếp tục học lên hết lớp 7/10. Cuối năm 1966, ông chuyển sang Trung đoàn Tên lửa 276, Quân chủng Phòng không - Không quân. Ông tham gia chiến dịch chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc tại thành phố cảng Hải Phòng, rồi tham gia chiến dịch ở các chiến trường Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Linh.

Năm 1977, ông xuất ngũ trở về công tác tại địa phương. Thời gian công tác tại địa phương, ông trải qua nhiều vị trí công tác như: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu; Trưởng ban tổ chức Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu, đến năm 2000 ông nghỉ hưu. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang…

Ông Chựa cho biết, trong suốt cuộc đời mình, từ ngày được gặp Bác, ông luôn luôn khắc ghi những lời Bác dạy, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. “Tôi luôn làm theo những lời Bác Hồ căn dặn, lấy tư tưởng đoàn kết, tự chủ, khắc phục khó khăn trong mọi công việc để soi chiếu vào mình, để nói chuyện với nhân dân”, ông Chựa chia sẻ.

Nguyễn Chiến
TTXVN

http://dantri.com.vn/chinh-tri/ven-nguyen-ky-uc-ve-lan-duoc-gap-bac-20180519101046438.htm

 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60384906

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July