Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Bài 3: Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió Bài 3: Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean) - Giữa sóng nước mênh mông với bao khó khăn, thiếu thốn, nhưng các anh vẫn vượt lên tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - đó là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của người lính nơi đầu sóng, ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

-->> Xem Bài 2: Chúc Tết qua lời thơ, câu hát

Vượt lên khó khăn, thiếu thốn


Khó khăn lắm chúng tôi mới có cơ hội để được lên một Nhà Giàn. Đó là Nhà Giàn DK1/9. Sóng biển một ngày bớt dữ dằn. Thượng tá Lê Đình Việt, Phó đoàn nói: Hôm nay, sẽ đưa anh chị em phóng viên lên Nhà Giàn để chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên đó. Các anh chị sẽ tận mắt chứng kiến đời sống khó khăn, thiếu thốn của những người lính Nhà Giàn”. Sau khi bọc đồ nghề tác nghiệp cẩn thận trong túi nilon, chúng tôi được đưa xuống xuồng tiến về phía Nhà Giàn. Hồi hộp, háo hức; thế là ước mong được một lần lên Nhà Giàn cũng đã thành hiện thực!

Gần đến Nhà Giàn, đón chúng tôi là những cánh tay vẫy chào thiết tha của cán bộ, chiến sỹ. Nhìn từ dưới lên, Nhà Giàn đồ sộ, vững chãi với 4 cọc thép được đóng sâu dưới lớp san hô. Khoảng cách từ mặt biển lên đến nơi các anh sinh sống, làm  nhiệm vụ khoảng gần 30m. Từng người một được kéo lên thông qua chiếc dây thừng thiết kế như một cái ròng rọc. Những cái bắt tay chặt, những cái ôm ấm áp như những người thân lâu ngày mới gặp lại. Nước da ai cũng đen sạm bởi nắng, gió. Nhưng nụ cười thì lại tươi rói đến kỳ lạ. Giữa sự dữ dằn của biển, các anh có sự điềm tĩnh, dí dỏm yêu đời. Khi chưa ai nói với nhau câu nào, tất cả những thông tin đều được biểu lộ qua ánh mắt và nụ cười. Nhưng tuyệt nhiên không ai cảm thấy có một khoảng cách nào...



                           Để lên được nhà giàn phải dùng dây thừng kéo lên.

Trung úy Nguyễn Ngọc Bằng, Chỉ huy trưởng Nhà Giàn giới thiệu các thành viên của “ngôi nhà” DK1/9 với phóng viên. Tuy Nhà Giàn rất ít người nhưng đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi miền quê. Xa nhất là Thanh Hóa rồi đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre… Nhưng dù ở miền quê nào, tất cả  đều có một quê chung, đó là biển cả. Toàn bộ gian nhà rộng khoảng 100m2, có hình lục giác. Xung quanh vừa là phòng làm việc, vừa là giường ngủ. Ở giữa có chiếc bàn rộng, là nơi để anh em giao ban, ngồi nói chuyện khi hết giờ trực. Tuy không gian nhỏ nhưng được bố trí rất ngăn nắp, gọn gàng. 

Thời tiết ở đây chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa biển lặng từ tháng 4 đến tháng 10, mùa bão tố từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Mỗi năm có từ 15-20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới “ghé qua”. Do khí hậu khắc nghiệt và sống giữa biển khơi nên rau xanh và nước ngọt cực kỳ thiếu thốn. Để trồng rau xanh, các chiến sĩ đã đem đất, hạt giống, phân bón từ đất liền ra. Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm nên mầm không mọc được. Anh Đào Đình Phú cho biết: Rút kinh nghiệm, chúng tôi đã ươm hạt giống trong máng gỗ. Do 4 bên là sóng nước, gió rát quanh năm, để rau không bị dập nát vì gió bão, chúng tôi đã dùng bao tải cũ vá lại thành tấm bạt lớn, quây những bồn rau lại một góc nhà. Rau xanh tự túc này được các chiến sỹ ăn rất tiết kiệm, chủ yếu thái nhỏ, nấu canh ăn buổi trưa. 



                              Rau xanh trên các Nhà Giàn DK.

Nước ngọt đối với lính Nhà Giàn quả là “quý hơn vàng”, chủ yếu là đưa từ đất liền và số ít là nước mưa hứng được. Để có nước dùng đủ cho cả năm, mỗi Nhà Giàn phải lên kế hoạch dùng nước tiết kiệm. Mùa mưa hai ngày tắm 1 lần, mùa khô tuần tắm 2 lần. Lính Nhà Giàn sẽ ngồi trong một cái thau lớn, mỗi lần tắm xong sẽ dùng nước đó để giặt quần áo và có thể tận dụng để tưới rau. Không chỉ thế, lính Nhà Giàn còn bao thứ “khát” như khát văn công, hơi ấm của đất liền. 

Còn người, còn Nhà Giàn

Giữa biển cả của Tổ quốc, nếu được hỏi, ai là người yêu đời nhất thì có thể trả lời, đó là lính Nhà Giàn DK1. Gặp các anh, điều dễ nhận thấy nhất là trên môi luôn luôn nở nụ cười. Nụ cười làm bình thường đi bao nhiêu gian khổ, thiếu thốn giữa cuộc sống đời thường. Nó cũng làm gần lại những khuôn mặt mới lần đầu gặp gỡ, tạo niềm tin cho chúng tôi về hình ảnh người lính giữa muôn trùng sóng gió nhưng vẫn vững chắc tay súng để canh trời, giữ biển.

Những năm qua, được Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân quan tâm nên hệ thống Nhà Giàn DK1 đã được đầu tư, nâng cấp đầy đủ hơn. Hiện 100% Nhà Giàn được lắp đặt pin mặt trời, hệ thống điện gió nên có đủ điện để thắp sáng, nấu cơm và dùng một số vật dụng khác. Sóng Viettel đã được phủ đầy đủ 15 Nhà Giàn, nên ngoài thời gian làm nhiệm vụ, các chiến sỹ có thể gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình, người thân trong đất liền. Trung úy Huỳnh Chí Cường Chính trị viên Nhà Giàn DK1/9, cho biết: Bây giờ, mỗi khi nhớ nhà thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đất liền như đã ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, mạng Internet cũng đã được lắp đặt nên anh em Nhà Giàn có thể lên mạng đọc báo, giao lưu với người thân. Vì thế, các chiến sỹ an tâm hơn vào nhiệm vụ được giao. 

Đây là năm thứ 23 anh Đoàn Đình Phú, nhân viên cơ yếu bám Nhà Giàn DK1. Quê anh Phú ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Dù đã nhiều năm bám biển, ăn tết trên Nhà Giàn, nhưng chưa một lần anh Phú cảm thấy cô đơn, bởi bên anh luôn có sự chia sẻ kịp thời của đồng đội và anh cũng biết rằng, hậu phương luôn dõi theo và đứng sau lưng các anh. Hỏi về những khó khăn, anh Phú cho biết: Anh em ở đây đã xác định rồi nên những khó khăn chỉ là thử thách để bản thân mình vượt qua. Lính biển dù còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn hơn so với những người lính khác, nhưng sự trung thành vì Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi hoàn cảnh thì đều như nhau. Cán bộ, chiến sỹ trên Nhà Giàn đều có chung một tâm nguyện gửi gắm: Đảng, Nhà nước và nhân dân hãy yên tâm và tin tưởng vào những người lính biển, dù có hy sinh bản thân mình, chúng tôi quyết tâm bảo vệ và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Dù chỉ còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết, nhưng không khí trên Nhà Giàn DK1/9 đã rộn ràng. Quà Tết theo chế độ và quà gửi của đất liền đã được chuyển lên đầy đủ. Đang chăm sóc cây mai vàng, chiến sỹ Ngô Thành Luận, chiến sỹ pháo thủ chia sẻ: Cây mai đã nở hoa chứng tỏ mùa xuân đã về rồi. Em đang rất háo hức được đón Tết trên Nhà Giàn xem khác với trên đất liền như thế nào. Quê Luận ở Bến Tre và vừa lên nhà giàn nhận nhiệm vụ được 3 tháng nay. “Ban đầu mới lên đây em thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhưng được hơn 1 tháng thành quen, hơn nữa bên cạnh luôn có thủ trưởng, các anh động viên, chia sẻ nên thấy đây như chính là ngôi nhà thứ 2 của mình. Em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” – Luận nói.
Chúng tôi chưa có dịp gặp được tất cả các cán bộ, chiến sỹ đang sống và làm nhiệm vụ trên cả 15 Nhà Giàn DK1, nhưng tin rằng, ở các anh đang hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính của người lính Cụ Hồ. Khó khăn, gian nan luôn tồn tại nhưng chính trong những hoàn cảnh cam go như thế, các anh đã cùng quyết tâm vượt lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

(Còn nữa)

 

Phạm Bằng (Email từ DK1) 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60421832

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July