Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Bữa cơm chiều ở Dinh Độc Lập Bữa cơm chiều ở Dinh Độc Lập , Người xứ Nghệ Kiev
 

“Buổi chiều chúng tôi vẫn lấy cơm nắm, nước gạo rang trong xe ra ngồi ăn trong dinh. Chinh chiến 30 năm có lẽ đây là bữa cơm đạm bạc mà tôi cảm thấy nhớ nhất, hạnh phúc nhất”.


Trưa ngày 30.4.1975, những người lính xe tăng đã tiến vào chiếm Dinh Độc Lập, cắm cờ trên nóc Dinh.   T.L
Trưa ngày 30.4.1975, những người lính xe tăng đã tiến vào chiếm Dinh Độc Lập, cắm cờ trên nóc Dinh. T.L
 

Đó là những ký ức mà Thiếu tướng Nguyễn Công Trang (SN 1923, quê quán tại Duy Tiên, Hà Nam) nhớ nhất trong cái ngày 30.4 đỏ lửa ấy.

Thần tốc tiến về Sài Gòn

Thiếu tướng Trang tham gia lực lượng vũ trang tháng 9.1946, trải qua nhiều chiến dịch, tham gia nhiều trận lớn nhỏ trong quân đội. Ngày 30.4.1975, ông cùng với Tướng Hoàng Đan- Phó Tư lệnh Quân đoàn II và các đồng đội của mình, sau khi giải phóng Huế, Đà Nẵng đã thẳng tiến về Sài Gòn, tiến về Dinh Độc Lập.

Nhắc lại giây phút hào hùng đó, Thiếu tướng Trang trầm ngâm: “Sở chỉ huy tiền phương bấy giờ có anh Nguyễn Hữu An, anh Hoàng Đan và tôi. Chúng tôi vào Huế như là mơ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện xuống hỏi: “Các anh đang ở đâu?”, anh An trả lời: “Chúng tôi đang ở trong đồn Mang Cá”.

Lúc đó Tướng Ngô Quang Trưởng đã lên máy bay chạy một mạch ra biển, chúng tôi vào văn phòng của y vẫn thấy đồ đạc còn vứt vung vãi. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân này, một vấn đề lần đầu được đặt ra khi cả một quân đoàn hành tiến là: Xe ở đâu ra cho đủ? Xăng ở đâu ra? Trung đoàn phối thuộc cho Quân đoàn 1 sư đoàn ô tô vận tải của Binh đoàn 559, còn lại đơn vị tự liên hệ với Tỉnh ủy địa phương để huy động: Xe của nhân dân, xe đò của tư sản yêu nước… có nhà tư sản sau khi cho bộ đội mượn xe, còn đi theo cùng đến tận Sài Gòn mới trở về, xăng cũng phải tự liên hệ với địa phương để xin.

“Có nhiều tỉnh ủy khi được đề nghị đã trả lời: Địa phương cũng đang khát xăng nhưng nếu quân đoàn đang tiến về Sài Gòn thì có bao nhiêu chúng tôi xin ủng hộ hết. Sông ngòi khi qua cầu phao chưa làm kịp thì huy động thuyền bè, ca nô của nhân dân vì vậy mà cánh quân của chúng tôi thần tốc tiến thẳng Sài Gòn nhanh như vậy" - Thiếu tướng Trang cho biết.

Ông trầm ngâm một lúc rồi hào hứng kể tiếp: “Thời gian này tôi và ông Hoàng Đan đi sát cùng với lính, chỉ cách mặt trận khoảng trăm mét để chỉ đạo trực tiếp anh em. Chúng tôi tổ chức mỗi xe là một bếp, một hội trường… mang theo thực phẩm và họp hành cũng theo từng xe để rút kinh nghiệm cho trận đánh”.

Bữa cơm cuối cùng của cuộc chiến

Ngày 26.4, Quân đoàn 2 đã tề tựu trước cửa ngõ Sài Gòn ở một địa danh có tên là Rừng Lá. 5 giờ chiều 26.4, quân đoàn xin được nổ súng (sớm 1 ngày so với toàn mặt trận) trên hướng đông nam của Sài Gòn. Từ các hướng F304 đánh Nước Trong, Long Bình, Thủ Đức… F325 tiến công Long Thành, Nhân Trạch… F3 (QK5) nổ súng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị tướng già tóc bạc hơi nghiêm nét mặt nói: “Hiện nay có ý kiến sai trái cho rằng lúc này địch đã như trái sung chín rụng, không cần đánh cũng phải đầu hàng. Hoàn toàn không phải. Sáng 30.4, chúng còn cố thủ quyết liệt tại cầu Sài Gòn và bắn cháy của chúng tôi 2 chiếc xe tăng… Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt đến phút chót”.

Vào tới Dinh Độc Lập, chuẩn bị tiếp quản, những người lính mệt phờ vì lửa đạn nghỉ ngơi. Tiếp đó là bữa cơm chiều. “Bữa cơm đó chúng tôi vẫn nấu bằng thực phẩm mang theo xe, nấu ngay tại sân Dinh Độc Lập. Nấu xong, chúng tôi mời ông Dương Văn Minh- Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa và cộng sự thân cận là Vũ Văn Mẫu. Tôi có nói với ông Minh ăn cơm bữa ni với cộng sản cho vui nhưng họ đều từ chối. Được một lát ông Minh và Vũ Văn Mẫu có gặp tôi để xin trở về bên gia đình, tôi nói các ông cứ ở lại đây chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ các ông…”- ông kể.

- Lúc đó bác có chụp được bức ảnh nào về bữa cơm cuối cùng của cuộc chiến tranh không?

- “Máy ảnh lúc ấy rất hiếm và quý, huống hồ chúng tôi thì đi trận mạc, hàng ngày đối mặt với gian khó và chết chóc, có ai nghĩ mang máy ảnh theo làm gì. Ăn xong, mấy anh em vẫn tráng miệng bằng nước gạo rang như thường lệ. Thực ra, chiều hôm ấy chúng tôi vẫn chưa nghĩ đó là ngày cuối cùng của cuộc chiến vì có thể quân ngụy vẫn còn co cụm chưa chịu đầu hàng ở Quân khu 4. Tới cuối ngày, tin toàn thắng mới loan ra chắc chắn và chính xác”- ông chốt lại.

Khoảng 13 giờ chiều 30.4.1975, Đài phát thanh Sài Gòn đã đọc bản thông cáo số 1 (quân lệnh) do Thiếu tướng Hoàng Công Trang chắp bút, ngay sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh. Nội dung bản quân lệnh gồm:
1. Sĩ quan, binh sĩ, cảnh sát, tình báo, mật vụ, lực lượng vũ trang ngụy quyền Sài Gòn phải ra trình diện và nộp vũ khí tại Ủy ban Quân quản.
2. Công chức các cấp không được phá hoại công sở, sẵn sàng nhận lệnh. Các ngành điện, nước, bưu điện, truyền thanh, vệ sinh công cộng phải điều hành công việc thường xuyên. Công nhân phải giữ vững máy móc, xí nghiệp.
3. Cấm các hành động gây rối, phá hoại trật tự trị an, xâm phạm tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản chính quyền cách mạng. Cấm các luận điệu chiến tranh tâm lý gây hoang mang, chia rẽ. Không được gây tiếng nổ, bắn súng bừa bãi.
4. Ai ở đâu ở đó. Từ 18 giờ tối 30.4 đến 6 giờ sáng 1.5 không ai được đi lại trong thành phố. Mọi nhà phải treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng.



Tin tức nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1135043#ixzz3XezOu0PX 
doc tin tuc www.xaluan.com


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60326428

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July