Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Vẻ đẹp diễm lệ và quyến rũ của Thủ đô Hà Nội theo năm tháng Vẻ đẹp diễm lệ và quyến rũ của Thủ đô Hà Nội theo năm tháng , Người xứ Nghệ Kiev
 


Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Hà Nội nổi tiếng với vẻ đẹp diễm lệ và quyến rũ của những nét kiến trúc Đông-Tây hòa quyện in dấu.
 
Ngày nay, Thủ đô nghìn năm tuổi này đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành phố hội nhập năng động với sự xuất hiện ngày càng nhiều những tổ hợp đô thị hiện đại mang dáng dấp như những “thành phố châu Âu thu nhỏ”.

Từ những khu phố của một thời để nhớ

Vào một buổi chiều thu lãng đãng, lần theo sự chỉ dẫn địa giới không gian khu phố cổ đã được ghi lại trong các sách sử về Hà Nội, chúng tôi tìm đến một địa điểm được cho là điểm đáy của “tam giác” phố cổ, đó là trục phố Hàng Bông-Hàng Gai-Cầu Gỗ, để được thưởng thức cái thú vui uống trà đá vỉa hè và thả hồn mình vào những dòng suy tư mơ mộng.

Với những ai có cái thú vui ngồi trà đá vỉa hè, hay thích lang thang dạo bộ trong không gian “36 phố phường” đều nhận thấy rằng Hà Nội là một trong những thành phố rất “kỳ lạ,” bởi nó không chỉ đẹp ở sự hoàn mỹ về không gian kiến trúc, mà dường như ngay cả những điểm khiếm khuyết của nó cũng có thể trở thành niềm cảm hứng của những khách thơ.

Chẳng thế mà Hà Nội xuất hiện rất nhiều trong thơ ca, nhạc họa, đôi lúc chỉ là hình ảnh bình dị về những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những quán cóc liêu xiêu... khiến cho ai đi đâu xa cũng không nguôi nỗi nhớ về mảnh đất này.
 
 
Chợ Đồng Xuân, khu chợ lớn nhất trong khu phố cổ Hà Nội, có từ thời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ 19) và được người Pháp xây dựng kiên cố vào năm 1890. Ảnh chụp vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, khi Hà Nội vẫn còn leng keng những chuyến tàu điện chạy qua đây. ((Ảnh Tư liệu Báo ảnh Việt Nam)
 
Hình ảnh thầy đồ viết câu đối Tết trên đường phố Hà Nội cách đây hơn một thế kỷ. (Ảnh Tư liệu)
 
Phố Hàng Thiếc năm 1915 với hình ảnh những ngôi nhà nằm san sát nhau theo kiểu "chồng bao diêm". (Ảnh Tư liệu)

Theo sử sách, khu phố cổ Hà Nội được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ X, đến thế kỷ XV-XVI thì phát triển mạnh.

Toàn bộ khu phố cổ Hà Nội có diện tích 82ha, nằm ở phía Đông Hoàng thành Thăng Long, nay thuộc địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm.

Còn khu phố cũ của Hà Nội được hình thành vào thời Pháp thuộc, hiện có 1.586 tòa nhà và ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng cách đây hơn 100 năm, trong đó có 562 biệt thự do tư nhân sử dụng và 1.024 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước.

Từ trên cao nhìn xuống, cách bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa một quãng không xa, cả khu phố cổ Hà Nội trông như một cái hình tam giác khổng lồ.

Đường phố chằng chịt dọc ngang chia cắt theo kiểu ô bàn cờ. Ngày xưa, trên mỗi phố người ta thường kinh doanh buôn bán một mặt hàng hoặc làm một nghề thủ công nào đó.

Vì thế, tên phố thường có kèm theo chữ “Hàng,” ví như phố Hàng Ðường, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Hàng Chĩnh, Hàng Mã, Hàng Vải... Cả khu phố cổ hợp lại trông như một cái chợ lớn. Có lẽ vì thế mà xưa kia Hà Nội còn có tên là “Kẻ chợ”.

Hai bên đường dọc theo các phố là những dãy nhà ống nằm san sát, xếp kề nhau theo kiểu “chồng bao diêm”. Kiểu nhà này xuất hiện rất nhiều trong loạt tranh "Phố Phái" nổi tiếng của danh họa Bùi Xuân Phái (1920-1988).

Ngày nay, những ngôi nhà như thế này ít nhiều vẫn còn thấy ở một số phố như Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào…

Nhà ở phố cổ Hà Nội vừa là nơi ở lại vừa là nơi dùng làm cửa hiệu buôn bán. Ngày nắng cũng như mưa, những dãy nhà ấy luôn hiện lên bé nhỏ, bình dị mà thân quen.

Những ngôi nhà mái ngói thâm nâu, mái liền mái, tường liền tường, nằm tựa mình vào nhau như những đôi “tình nhân” già của thế kỷ, đẹp đến nao lòng.

Đến thời Pháp thuộc, khoảng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, quy hoạch Hà Nội bắt đầu có nhiều thay đổi. Nhiều khu phố mới được hình thành, chủ yếu là do người Pháp xây dựng.

Ngày nay, người ta thường quen gọi những khu phố đó là phố cũ, để phân biệt với phố cổ có từ nhiều thế kỷ trước.

Đường phố thời kỳ này to hơn, thẳng hơn, được rải nhựa, lại có cả hè phố, đường cống ngầm thoát nước và đèn điện chiếu sáng.

Đặc biệt, thời kỳ này Hà Nội có thêm nhiều tòa dinh thự lớn xây theo lối kiến trúc cổ điển Pháp. Những tòa biệt thự nhà vườn sang trọng, quý phái ấy đa phần là các tòa công sở Tây, hoặc nhà riêng của các quan chức người Pháp, hay của người Việt giàu có nhờ làm việc cho Tây.

Không nằm ngoài guồng quay của thời gian và lịch sử, Hà Nội cũng giống như những thành phố khác trên thế giới, đó là đều phải trải qua những bước đổi thay trong quá trình đô thị hóa.

Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi người ta thấy một Hà Nội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đó là một Hà Nội vẫn giữ được nét hoài cổ của ngày xưa nhưng đã bắt đầu có thêm những gam màu mới trẻ trung, lấp lánh, lộng lẫy và hiện đại hơn nhờ có sự xuất hiện ngày càng nhiều những tổ hợp đô thị mới được ví như những “thành phố châu Âu thu nhỏ”.
 
Cửa ô Quan Chưởng, di tích lịch sử đã được xếp hạng của phố cổ Hà Nội. (Ảnh Tư liệu Báo ảnh Việt Nam)
 
Kiến trúc gỗ trong một ngôi nhà truyền thống ở khu phố cổ Hà Nội. (Ảnh Tư liệu Báo ảnh Việt Nam)
 
Dấu ấn thời gian đọng lại trên một ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc cổ điển Pháp ở Hà Nội. (Ảnh: Trần Công Đạt)

Đến sức hấp dẫn của những "thành phố châu Âu thu nhỏ"

Hơn một thập kỷ trước, dẫu có nằm mơ người Hà Nội cũng khó hình dung ra diện mạo đô thị của thành phố này lại có sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ như ngày nay.

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội chừng nửa giờ chạy xe, ở những vùng đất ven đô vốn một thời hoang vắng giờ đã hiện lên khá nhiều khu đô thị hiện đại mang dáng dấp như những thành phố Châu Âu thu nhỏ, như Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City, Vinhomes Riverside, Ecopark, Ciputra, The Manor, Park City...

Sự ra đời của những tổ hợp đô thị mới này không chỉ giúp Hà Nội phần nào giải được bài toán giảm tải mật độ dân cư ở nội thành, mà còn tạo nên những không gian sống tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ngày càng cao của người dân, nhất là lớp trẻ.

Đêm xuống, Vinhomes Royal City rực sáng ánh đèn, lung linh như một quần thể cung điện khổng lồ. Phía sau cổng chào bề thế trông như Khải Hoàn Môn của Pháp, quần thể khu đô thị Royal City hiện lên sang trọng, lộng lẫy và choáng ngợp với lối kiến trúc tân cổ điển theo phong cách hoàng gia Châu Âu.

Nếu như Royal City là chốn yêu thích của những người theo trường phái tân cổ điển, thì Vinhomes Time City, khu đô thị nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội, lại rất phù hợp với giới trẻ năng động và hiện đại.

Khác với hai khu đô thị trên, Vinhomes Riverside nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội lại được ví là “Thành Venice trong lòng Hà Nội.” Tại đây, những nét tinh tế trong kiến trúc của Venice (Italy) dường như được tái hiện một cách hài hòa và tinh tế.
 
Khu đô thị Vinhomes Riverside nổi bật nhờ lối kiến trúc sinh thái trong lành và lãng mạn

Việc Hà Nội đẩy mạnh phát triển các tổ hợp đô thị hiện đại là một nhu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển của một Thủ đô có dân số hơn 8 triệu người như hiện nay. Và sự ra đời của những tổ hợp đô thị này không chỉ giải quyết được nhu cầu sinh sống, hưởng thụ của người dân, mà còn đem lại những sắc diện mới đầy cảm hứng cho đô thị nghìn năm tuổi này./. 
 

Nguồn: Theo Việt Nam plus
Nguồn nhipsonghanoi.vn
http://nhipsonghanoi.vn/tin-tuc/van-hoa/818800/ve-dep-diem-le-va-quyen-ru-cua-thu-do-ha-noi-theo-nam-thang



  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59793721

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July