Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Làng chài cổ bên vịnh đẹp nhất thế giới ở Hải Phòng, khách đều muốn ra suối cho cá massage chân Làng chài cổ bên vịnh đẹp nhất thế giới ở Hải Phòng, khách đều muốn ra suối cho cá massage chân , Người xứ Nghệ Kiev
 
Susucn Nguyen  
Làng chài cổ Việt Hải (thuộc xã Việt Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nằm ven vịnh Lan Hạ, một trong những vịnh được Hiệp hội CLB các vịnh đẹp nhất thế giới bình chọn đẹp nhất thế giới.
Làng chài cổ bên vịnh đẹp nhất thế giới ở Hải Phòng, khách đều muốn ra suối cho cá massage chân
 Các bè nuôi cá của người dân làng chài cổ Việt Hải trên vịnh Lan Hạ. Ảnh: Bảo Ngọc

Làng chài cổ Việt Hải đang là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan TP Hải Phòng.

Xã Việt Hải được bao quanh bởi Vườn quốc gia Cát Bà và vịnh Lan Hạ. Để đi đến được làng chài cổ, có 2 cách là đi tàu, thuyền, ca nô từ bến Bèo, đảo Cát Bà (thuộc TT.Cát Bà, H.Cát Hải) hoặc đi bộ xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Chính vì vị trí địa lý đặc biệt như vậy nên xã Việt Hải còn được người dân ở H.Cát Hải gọi là “đảo ở trong đảo”.

Đảo ở trong đảo

Chúng tôi đến làng chài cổ Việt Hải bằng ca nô từ bến Bèo. Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Việt Hải) vừa điều khiển ca nô lướt trên dòng nước trong xanh của biển Cát Bà vừa cho biết, năm nay du khách ra tham quan làng chài rất đông. Những năm trước đây, đa phần du khách qua thăm làng chài là người nước ngoài nhưng mấy năm gần đây, du khách trong nước đến tham quan nhiều hơn.

Những ngày cuối tháng 7-2022, sóng trên biển Cát Bà khá mạnh nên tiếng va đập của ca nô với sóng làm một số người trong đoàn của chúng tôi tỏ ra lo lắng. Ông Hùng trấn an: “Chỉ vài phút chạy ngoài biển sóng mạnh thôi, khi vào vịnh Lan Hạ sẽ rất êm”.

Quả thực khi rẽ vào vịnh Lan Hạ, ca nô chạy êm hơn. Mọi người bắt đầu trầm trồ về vẻ đẹp kỳ vỹ, hoang sơ và thực sự mãn nhãn với khung cảnh thiên nhiên trên vịnh Lan Hạ khi được hít thở không khí trong lành cùng làn nước xanh ngắt, được ngắm cảnh xung quanh là những hòn đảo lớn nhỏ phủ màu xanh của rừng nguyên sinh Cát Bà. 

Nếu không đến làng chài cổ Việt Hải bằng đường thủy thì có thể đi bộ xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Tuyến đường xuyên rừng đến xã Việt Hải rất dài, khoảng 12km, quanh co và khá khó khăn. Do đó, tuyến đường biển được đánh giá đơn giản hơn nhiều so với đường xuyên rừng quốc gia Cát Bà.

Dọc đường đi là những bè nuôi hải sản được sắp xếp gọn gàng ven các đảo trên vịnh. Đa phần các bè nuôi hải sản này là của người dân ở làng chài cổ Việt Hải. Ngoài ra, trên vịnh còn khá đông tàu, thuyền chở khách du lịch dừng, đậu tại chỗ cho du khách ngắm vịnh, chèo thuyền vào tham quan các đảo nhỏ…

Sau gần20 phút di chuyển bằng ca nô, làng chài cổ Việt Hải hiện ra trước mắt chúng tôi là một hòn đảo, nhìn giống như ngọn núi phủ xanh bởi rừng. Vừa điều khiển ca nô đi sát vào bến tàu lên làng chài Việt Hải, ông Hùng vừa nói: “Nét hấp dẫn của làng chài cổ Việt Hải chính là cảnh quan thiên nhiên hữu tình, nguyên sơ, trong lành và yên tĩnh, mang đặc trưng của cả vùng biển và rừng nguyên sinh, rất ít các khu du lịch khác có được”.

Nhìn từ vịnh Lan Hạ, làng chài cổ Việt Hải hầu như không có ngôi nhà nào ven biển như những làng chài khác. Để vào được làng chài, chúng tôi phải di chuyển bằng xe điện khoảng 10 phút đi qua con đường nhỏ ven núi mới đến nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi không phải những ghe, thuyền, ngư cụ mà mang đậm cảnh sắc của một làng quê nông thôn Bắc bộ với cánh đồng trồng lúa, trồng bắp, đàn trâu đang ăn cỏ khá tĩnh lặng và yên bình.

Đem thắc mắc vì sao ngôi làng này có tên làng chài cổ Việt Hải, một số người dân địa phương cho biết, làng này có bề dày lịch sử cả trăm năm. Trước đây, khi các ngư dân đi đánh bắt cá ngang vịnh Lan Hạ tình cờ gặp bão lớn đã dừng lại trú nghỉ tại một hòn đảo và phát hiện nguồn nước ngọt trong thung lũng nên đã định cư luôn nơi đây để trồng trọt, chăn nuôi.

Nhiều năm về trước, xã đảo Việt Hải gần như biệt lập do đường sá đi lại khó khăn và mọi lương thực, thực phẩm phải tự cung, tự cấp. Ngày nay, người dân trong làng không còn làm nghề chài lưới nhiều mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản, phát triển dịch vụ du lịch, homestay nhưng nơi đây vẫn được gọi là làng chài cổ với ý nghĩa là những người tìm đến đây sinh sống đầu tiên là những ngư dân.

Phát triển dịch vụ, du lịch

Làng chài cổ Việt Hải hiện có 89 hộ gia đình. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của địa phương được H.Cát Hải quan tâm đầu tư khang trang, có cả UBND xã, trạm y tế, trường học, hệ thống cung cấp nước sạch, điện lưới quốc gia.

Du khách nước ngoài nghỉ chân bên bờ suối cho cá massage chân. Ảnh: Bảo Ngọc

Anh Nguyễn Hoàng Hiệu (ngụ xã Việt Hải) cho biết, hiện nay người dân chuyển qua làm du lịch nhiều vì thu nhập khá, lại đỡ vất vả hơn làm nghề chài lưới. Đa phần, người dân mở dịch vụ cá massage chân, cho thuê homestay, cho thuê xe đạp, chở khách tham quan quanh làng chài bằng xe điện...  Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. 

Thanh, thiếu niên trong vùng cũng được học hành đàng hoàng. Nhiều người tốt nghiệp đại học, cao đẳng rồi ở lại thành phố làm việc, rất ít thanh niên về đây. Riêng những người làm nghề chài, lưới đa phần lớn tuổi, không có việc làm.

Cũng theo anh Hiệu, làng chài cổ Việt Hải nằm trong tuyến trung gian giữa du lịch khám phá rừng biển rất phù hợp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. 

Du khách đến làng chài, nhất là du khách nước ngoài rất thích thuê xe đạp chạy vòng quanh làng để ngắm cảnh vì cảnh sắc ở đây rất đa dạng vừa có biển, có núi, có rừng, có đồng ruộng. 

Hầu như tất cả còn rất nguyên sơ nên du khách tha hồ hít thở không khí trong lành, đắm mình trong không gian yên tĩnh hiếm có nơi phố thị ồn ào. Thậm chí, có du khách còn trải nghiệm làm ruộng và tỉa bắp cùng người dân địa phương. Ngoài ngắm cảnh, du khách còn có thể tham quan một số địa điểm như: nhà cổ, hang Dơi, đồi Hải Quân...

Tại làng chài cổ Việt Hải không có nhà hàng, khách sạn nhưng có khá nhiều người dân địa phương làm homestay và cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ để phục vụ yêu cầu của khách du lịch với những món hải sản tươi sống, ngon ngọt có tiếng của vùng biển Cát Bà được đánh bắt hoặc nuôi trên bè ở biển Cát Bà, vịnh Lan Hạ.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh (ngụ TT.Cát Hải, H.Cát Hải) cho biết, sinh sống ở H.Cát Hải từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên chị đến xã Việt Hải. Quả thực nơi này rất đẹp và khác biệt, khác hẳn không khí ồn ào, náo nhiệt ở TT.Cát Bà. 

Trước đây, rất ít người có thể đến đây vì đường đi rất khó khăn, hiểm trở. Ngày nay, giao thông và các dịch vụ du lịch khá phát triển nên việc đi tham quan dễ dàng hơn. “Không khí ở làng chài thật trong lành và mát mẻ. Trải nghiệm tại làng chài cổ là một trải nghiệm tuyệt vời của gia đình tôi giữa mùa hè nóng bức như hiện nay” - chị Phương Anh nói.

Nguồn Tin:  danviet
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3596661

  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60209123

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July