Việt Nam đã từng đi vào trong nhiều trang tiểu thuyết Pháp với những cái đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Sóng biển khi êm đềm khi gầm lên dữ dội trở thành những hình ảnh không quên của những người Pháp đã từng một thời sống và làm việc ở đó. Vẻ đẹp hùng tráng và tình tứ của biển Việt Nam kề bên núi với những hang động lung linh quyến rũ như Vịnh Hạ Long từng được đưa vào phim “Người Tình” dựa theo tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Duras Marguerite.
Dàn hợp ca Quê hương
Nước Pháp vốn có kỷ niệm mãi mãi không quên với Việt Nam. Trận Điện Biên Phủ không chỉ đi vào trang sách, trong những bài thơ Việt Nam mà cả trong sách học lịch sử của Pháp. Dấu ấn không quên của Việt Nam không những thể hiện trong sách, tiểu thuyết mà cả trên đường phố. Ngày nay, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Việt Nam không phải là thuộc địa của Pháp, mà một nước độc lập. Nhiều người Pháp từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, giờ đây ủng hộ Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện nay, có 200 con đường ở Pháp và các nước trên thế giới mang tên liên quan đến Việt Nam như Sơn Tây, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nội*, thậm chí có cả đường Nguyễn Văn Trỗi, ngã tư bùng binh Việt Nam anh hùng, thành phố vệ tinh ngoại ô Paris, Choisy le Roi có lối đi Đống Đa…
Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp Việt (AAFV)
Việt Nam không chỉ để lại tên trên đường phố Pháp, mà cả trong tem Pháp. Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Bưu chính Viễn thông Pháp đã cho ra bộ tem về kiến trúc Đông Dương.
Gần đây nhất, cảnh biển hữu tình, quyến rũ của Việt Nam đã đưa vào bộ tem gồm năm chiếc với hình ảnh biển Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được xếp trong danh lam thắng cảnh thế giới được UNESCO công nhận, Gềnh đá đĩa Phú Yên như dấu chân thiên đường, Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Sa và Đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa).
Trình diễn thời trang áo dài
Hình ảnh cảnh biển hữu tình, quyến rũ của Việt Nam được ghi vào tem Pháp không chỉ là cách quảng cáo du lịch về miền Viễn Đông xinh đẹp mà vô hình chung là sự khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Những chiếc tem bay đi không chỉ để quảng cáo cho người Pháp mà cho toàn thế giới.
Ra mắt bộ tem về biển Việt Nam
Nhân dịp ra mắt bộ tem, 22/11 vừa qua, với sự kết hợp của nhiều hội đoàn như: Hội Ái Hữu Pháp Việt, Tổ chức Văn hóa cùng với sự hỗ trợ của Công ty Đầu tư du lịch Insvestour, Áo dài Ngọc Hân, Bưu điện Pháp…, buổi lễ với chủ đề “Rực rỡ biển Việt Nam” đã được tổ chức ngay tại sảnh UNESCO trên tầng 7.
Tác giả và khách đến dự chụp lưu niệm
Đến tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp và nhà báo Pháp ngữ cùng các đại diện hội đoàn (Hội Ái hữu Pháp Việt, Hội liên kết Pháp Ngữ Paris, Aurore-Sáng, Tổ chức Thanh niên Việt tại Pháp, Hội doanh nghiệp…)
Mở màn là dàn đồng ca Quê hương do kiều bào mọi lứa tuổi đầy tình yêu về đất nước đã hát bài ca nổi tiếng ca ngợi biển của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Bạn ơi hãy đến thăm quê chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào tình cảm…”. Sau bài diễn văn ngắn gọn của đại diện ban tổ chức và đại diện của bưu chính Pháp là lễ ra mắt bộ tem về biển đảo Việt Nam, tiếp theo các thiếu nữ áo dài cùng hoa hậu Ngọc Hân từ từ đi ra. Những thiếu nữ thon thon mảnh mai trong chiếc áo xanh xanh màu nước biển như trong lời ca “người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời”, nhẹ nhẹ lướt như sóng biển Việt Nam. Kết thúc buổi lễ, anh Kim đầu bếp Việt nổi tiếng đã giới thiệu ẩm thực Việt và mời mọi người cùng thưởng thức.
Mỗi vị khách đến dự được tặng một món quà lưu niệm đáng nhớ là ảnh về bộ tem mới và bản đồ Việt Nam. Cách đây một thế kỷ, những tem Pháp in về Đông Dương là hình ảnh sự phồn vinh từ thuộc địa đem về cho Pháp, phụ nữ kéo cày hay những hình ảnh thực dân ở Đông Dương để khẳng định chủ quyền của Pháp trên hòn ngọc Viễn Đông. Hình ảnh trên tem đều ghi lại dấu ấn đau thương của một thời dân tộc mất nước. Ngày nay, bộ tem ra mắt với hình ảnh biển xanh Việt Nam đầy quyến rũ hiền hòa. Để có được một cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới và được đưa vào tem Pháp là cả một cuộc đấu tranh đẫm máu và nước mắt của bao người Việt đổ xuống giành độc lập.
Quê hương ở xa, nhìn ra ban công từ tầng cao tháp Eiffel kiêu hãnh và lộng lẫy với ánh đèn chiếu tỏa đi bốn phương, những người mang dòng máu Việt chạnh lòng nhớ đất nước và sóng biển quê hương. Sông Seine lặng thinh như để khách đến dự nghe trong tưởng tượng tiếng sóng biển rì rào từ lời ca bài “Biển hát chiều nay” - một sáng tác của nhạc sỹ Hồng Đăng, một thông điệp hòa bình ngọt ngào của biển:
“Ơi biển Việt Nam, ơi sóng biển Việt Nam
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
Biển lại hát tình ca
Biển kể chuyện quê hương…”
Khách đến dự sau buổi lễ khát vọng một lần đến thăm Việt Nam. Hình ảnh đẹp lộng lẫy biển Việt Nam, cùng với tin về những đảo xa vẫn chưa lặng sóng, thôi thúc mỗi người góp phần dù nhỏ bé để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đất bình yên, nhưng nước chưa hoàn toàn yên. Tiếng nói Bà Triệu còn mãi mãi vọng trong tâm trí người Việt yêu nước “Tôi muốn vượt cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông…”
Buổi lễ “Rực rỡ biển Việt Nam” chính cũng là một phần thay lời muốn nói về tình yêu Tổ quốc của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Trần Thu Dung (Pháp)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/le-ra-mat-bo-tem-ruc-ro-bien-viet-nam-20171127115355689.htm