Festival Quốc tế về Văn học nghệ thuật LYTAVRY diễn ra từ ngày 22-24/9/2016 tại 2 tỉnh Chernhigov và Nhizil (Ucraina). Là một hoạt động Quốc tế về VHNT (Hội nhập Quốc tế về ngôn ngữ và không gian nghệ thuật) được sự phê chuẩn của Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko.
Festival LYTAVRY quy tụ hơn 100 Nhà thơ, Nhà văn, Nhà báo, họa sĩ các nghệ sĩ, đạo diễn điện ảnh từ 15 Quốc gia: Đức, Ba Lan, Belarus, Grudzia, Armenhia, Belarus,Thổ nhĩ Kỳ, Việt Nam, Đài Loan, Iran... và các vùng miền của Ucraina. Đại diện của Việt Nam - Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, biên tập báo Người xứ Nghệ Kiev được mời tham dự và phản ánh những hoạt động của sự kiện lớn này:

Trung tâm Hội nghị Festival
Khai mạc vào hồi tại Trung tâm Hội nghị Festival thành phố Chernhigov với tiếng trống rộn ràng, giọng ca Opera tuyệt vời của Nghệ sĩ nhân dân Ucraina, những ca khúc, vũ điệu căng tràn sức sống, những vần thơ cháy bỏng của các Nhà thơ nhà văn, nét vẽ điêu luyện của nữ họa sĩ trẻ Odessa đã đem đến khán phòng một đêm giao lưu thành công và ấm tình bạn bè Quốc tế. Lần đầu tiên thơ Việt được trình bày bằng tiếng Việt tại Festival Quốc tế về VHNT của Ucraina - một niềm vui không hề nhỏ...

Diễn văn Khai mạc Festival

Trưởng BTC Festival Tatiana Vinhik




Nhà thơ Tatiana Fedorovna đến từ ĐHTH Shevchenko Kiev


Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đọc bài thơ "Quê hương tôi",
dịch giả Natalia đọc bản dịch của Tiến sĩ Ngữ văn -
Nhà Việt Nam học Victoria Musiychuk

Nhà thơ đến từ Đài Loan

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Nhà thơ Vladas Brazinas đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng phiên dịch Mariana

Âm vang Festival

Các Nhà thơ chụp ảnh lưu niệm
Ngày thứ Hai 23/9/2016, Festival diễn ra tại Trường ĐHTH mang tên Mikola Gogol - thành phố Nhizil và các trường Trung học lân cận.





Nhà thơ - Dịch giả đến từ Đức

Các Nhà thơ đến từ Việt Nam, Đài Loan và Thổ Nhỹ Kỳ

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đọc 2 bài thơ "Quê hương tôi" và "Thu Kiev"

Phía trước khuôn viên trường ĐHTH mang tên Mikola Gogol

Nhà văn - Nhà báo Barbara (Ba Lan) cùng Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý
Tối 23/9 tại Nhà văn hóa Thành phố Nhizil các hoạt động diễn ra tưng bừng dưới sự điều khiển của MC - Nghệ sĩ - Nhà văn, đạo diễn Sergey Pantjuk đến từ Kiev cùng BTC:

Nhà văn hóa Thành phố Nhizil


Nghệ sĩ Sergey Pantjuk

Đại diện thành phố phát biểu chào mừng Festival

Nghệ sĩ Nhân dân Ucriana trình diễn

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi Nhà văn hóa

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý với "Quê hương tôi" một lần nữa ngân lên...

Viện sĩ Sergey Zuba

Tranh cát của Nữ họa sĩ trẻ đến từ Odessa (Ucraina)
Ngày thứ Ba (24/9) là hoạt động tham quan các danh lam lịch sử của Thành phố Baturil: Cung Getmana Ukrainưi Kirila Rozjumskovo...








Mặc dù thời gian rất gấp rút (trong vòng chưa đầy 1 tháng vừa tập hợp tác phẩm, dịch ra tiếng Ucraina và tiếng Anh, rồi đến công đoạn in ấn) nhưng BTC đã kịp cho ra mắt Tuyển tập đầu tiên dày 543 trang của 85 tác giả để giới thiệu tới bạn đọc!!!
26/9/2016, Đỗ Thị Hoa Lý - Báo Người xứ Nghệ Kiev
|