Sáng ngày 17/6/2016, tại Phân viện Ngôn ngữ Trường Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko đã diễn ra Lễ bảo vệ Luận án Tốt nghiệp của các sinh viên người Ukraine theo học khóa đầu tiên khoa tiếng Việt. Ngay chiều hôm đó, thầy cô và các sinh viên tổ chức một buổi liên hoan chia tay nho nhỏ với sự hiện diện của Báo Người xứ Nghệ Kiev. Nhân dịp này, Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý chúc mừng các thầy cô và các em lẵng hoa tươi thắm. Chúc mừng thầy trò đã đạt được những thành tích xuất sắc trong việc dạy và học ngôn ngữ đặc biệt phức tạp đó là tiếng Việt!
Chúc mừng Tiến sĩ Victoria Musiychuk
Sau 4 năm miệt mài nghiên cứu bộ môn tiếng Việt – giờ đây những sinh viên khóa đầu tiên đã có thể tự tin sử dụng vốn tiếng Việt của mình để áp dụng vào thực tiễn nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy.
Chúc mừng cô Hà Thị Vân Anh
Thay mặt tổ bộ môn tiếng Việt, cô Hà Thị Vân Anh trao lại cho các em những trang viết, những bài tập, bài viết chính tả từ ngày đầu tiên cho tới nay. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên, thích thú trước những trang viết vụng về, nét gạch xóa, lời phê và điểm bằng mực đỏ chúng tôi cảm thấy như mình đang trở về với tuổi học trò với bao mùa thi đã thành hoài niệm đẹp của một thời! Rưng rưng khi "gặt hái thành quả mùa đầu", cô Hà Thị Vân Anh chia sẻ “Với tâm trạng buồn vui xen lẫn khi phải chia tay các em, cô mong các em duy trì học tiếng Việt thật tốt và truyền đạt lại cho những người yêu mến tiếng Việt. Hiểu sâu hơn về phong tục tập quán, đất nước và con người Việt Nam. Chúc các em sinh viên vững bước vào đời, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Khi ra trường các em sẽ nhớ mãi những ngày đã qua…”
Chúc mừng tân Cử nhân
Tiến sĩ Ngữ văn – Nhà Việt Nam học Victoria Musiychuk vô cùng hào hứng khi chúc mừng những Nhà chuyên môn, những Nhà Việt Nam học trong tương lai – những người sẽ tiếp bước con đường của cô đang đi – những nhà dịch thuật, nối nhịp cầu văn hóa, phát triển sự giao thoa giữa 2 nền văn học của 2 nước Việt Nam và Ukraine.
Cùng nâng ly chúc mừng
Những dòng lưu bút chứa chan tình thầy trò
Phòng ngôn ngữ và văn học Việt Nam
Các em sinh viên xúc động khi chia tay các thầy cô. Bày tỏ lòng bết ơn sự tận tụy của “những người gieo mầm tiếng Việt trên đất Ukraine”. Các em hứa sẽ sử tiếp tục phát huy khả năng tiếng Việt vào công việc của mình và truyền bá ngôn ngữ mới mẻ cho những người yêu mến Tiếng Việt, sẽ học lên cao học để nâng cao trình độ. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe, may mắn và thành công! Những dòng lưu bút chứa chan tình thầy trò thay lời các em muốn nói trong giờ phút chia tay thầy cô, chia tay Góc ngôn ngữ Việt Nam đầy kỷ niệm thân thương.
Anh Hồ Sỹ Trúc thay mặt báo Người xứ Nghệ Kiev chúc mừng
Anh Hồ Sỹ Trúc thay mặt báo Người xứ Nghệ Kiev chúc mừng các thầy cô và các em. “Báo Người xứ Nghệ Kiev vinh dự được đồng hành cùng các thầy cô và các em sinh viên khoa tiếng Việt của trường Đại học Tổng hợp Kiev. Xúc động trước tình cảm của các sinh viên Ukraine đối với ngôn ngữ, đất nước và con nguời Việt Nam. Cảm phục trước sự vượt khó để dạy và học của thầy trò trong những năm qua! Chúc các em tìm được những công việc phù hợp với khả năng tiếng Việt của mình. Chúc mừng thành công của các thầy cô với nghề cao quý nhất…”
Cháu Thảo Linh độc tấu đàn Tranh
Thật bất ngờ khi trong buổi liên hoan có sự hiện diện của cháu Thảo Linh – học sinh trường phổ thông số 88 thành phố Kiev. Rất tự nhiên, cháu giao lưu cùng các anh chị sinh viên và duyên dáng bên cây đàn Tranh, Thảo Linh gửi tặng các thầy cô, các anh chị sinh viên và khách mời những bản nhạc Việt Nam quen thuộc: Việt Nam quê hương tôi, Em mơ gặp Bác Hồ, Lý cây Bông…
Bữa tiệc kết thúc trong niềm lưu luyến và xúc động. Từ đây những Cử nhân tiếng Việt đầu tiên người Ukraine sẽ là những người tiếp tục đi giao mầm tiếng Việt trên đất Ukraine, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Ukraine và trở thành những Nhà chuyên môn, Nhà Việt Nam học tương lai.
P/S: Các sinh viên tốt nghiệp Khóa thứ Nhất khoa tiếng Việt -
Trường Đại học Tổng hợp Shevchenko - Đại học Quốc gia Kiev:
1. Блихар Раймунд -Павло
2. Герасименко Ангелина
3. Гончарова Анастасия
4. Кошельна София
5. Сапожник Юлия
BBT Báo Người xứ Nghệ Kiev
|