Không khí đón Năm mới ở nước Nga vào đêm 31/12, bước sang Năm mới 2016 diễn ra rất đặc biệt bởi từ 12h trưa 31/12 thì đã có tỉnh, thành phố lớn của Nga “đón Năm Mới”. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga phản ánh:
Đường phố Moskva lung linh trong đêm Giao thừa
LB Nga rộng lớn trải dài từ đông sang Tây trên 11 múi giờ khác nhau, bởi vậy, thời khắc Giao thừa được đón chào tới 11 lần và có những nơi, Năm mới đến từ giữa trưa (theo giờ Mat-xcơ-va) và lúc Giao thừa ở Thủ đô Mat-xcơ-va thì họ đã sang giữa ngày mới mùng 1/1/2016.
Không khí mừng đón Năm mới tràn ngập đường phố trên toàn nước Nga từ nhiều ngày nay. Tại các Quảng trường, tuyến phố công cộng, trong công viên, vườn hoa, trong các cửa hàng, trung tâm thương mại… những cây thông Năm mới đủ loại kích thước lớn, nhỏ với đèn màu, bóng màu và đồ trang trí rất sinh động đã được dựng lên. Có lẽ chưa có năm nào, các đường phố của Thủ đô Moskva được trang hoàng lộng lẫy, hoành tráng như năm nay. Không chỉ Quảng trường Đỏ, ở các quảng trường dọc tuyến phố cổ Tver, rồi Quảng trường Nhà hát lớn, và nhiều nơi khác vốn đã nổi tiếng… những “bức tranh” bằng đèn màu và rất nhiều những kiôt bán hàng, tạo một không khí hội chợ rất tưng bừng.
Lần đầu tiên, vào thời điểm Giao thừa, Quảng trưởng Đỏ đã phải “đóng cửa” để bảo đảm an toàn… Tuy nhiên, trong những ngày trước và sau đêm giao thừa, Quảng Trường Đỏ vẫn là điểm thu hút rất nhiều du khách, cả người Nga và người nước ngoài.
Vào đúng thời khắc giao thừa Năm cũ chuyển sang Năm mới, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng gửi đến toàn thể người dân Nga. Bài phát biểu của Tổng thống Putin được phát 11 lần trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương theo múi giờ của từng vùng.
Tổng thống Putin Chúc mừng năm Mới tới mọi người dân
Trong phát biểu của mình năm nay, Tổng thống Putin đặc biệt đánh giá cao công lao của những chiến sỹ và sỹ quan đã và đang cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống khủng bố và nhiều lực lượng khác vẫn đang âm thầm hy sinh cho niềm hạnh phúc đón Năm Mới của mọi người dân. Bày tỏ niềm tri ân của mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh:
“Không phải tất cả đang được đón Năm Mới với người thân vì đang phải làm việc trong các bệnh viện và nhà máy, thực hiện công việc và nhiệm vụ của người lính là bảo vệ biên giới, thực hiện các cuộc túc trực để bảo đảm an ninh cho chúng ta trên đất liền, trên biển và trên không. Chúng ta biết ơn về điều đó”.
Tổng thống Putin cũng nhắc lại những sự kiện lớn của năm 2015 khi Nga đã kỷ niệm tròn 70 năm Chiến thắng của cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Mặc dù năm 2015 vừa qua, nước Nga và nhân dân Nga đã phải trải qua không ít khó khăn mà phía trước còn không ít thách thức... nhưng dường như hoàn toàn “chia sẻ” với Tổng thống Putin, mọi người dân đều tự hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và bày tỏ niềm lạc quan trước một Năm Mới đang đến.
Một Hội chợ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ
Anh Kolia, người làm công việc dịch vụ chụp ảnh cho du khách trên Quảng trường Đỏ vui vẻ nói:
“Công việc của chúng tôi năm 2015 diễn ra khá suôn sẻ. Tôi mong năm Con Khỉ đến sẽ mang đến nhiều niềm may mắn và xin được nhân dịp Năm mới chúc mừng các bạn với những thành công và hạnh phúc”!
Quảng trường Đỏ trong những ngày đón năm Mới
Cô Nadia, là người thành phố Kirov, sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học ở Moskva, cũng vui vẻ chia sẻ niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong Năm mới. Cô nói:
“Tôi có khá nhiều dự định trong một Năm mới này, nhưng tôi tin là tất cả sẽ tốt đẹp và tôi cũng xin được chúc mừng Năm mới tới tất cả các bạn với niềm mong ước mọi điều tốt lành”.
Lời Chúc mừng Năm Mới từ một dịch vụ trên Quảng trường Đỏ
Gia đình ông, bà Victor và Natalia, theo truyền thống cứ đêm Giao thừa là cùng các con và cháu kéo ra phố đón Thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới. Ông bà cho biết đã đi thăm và nghỉ ngơi ở Việt Nam cách đây 3 năm và cả nhà đều rất thích thú khi nghỉ ở Việt Nam. Ông bà Victor nói:
“Tôi rất có ấn tượng về đất nước Việt Nam, nơi chúng tôi từng có dịp sang thăm. Người Việt Nam rất chăm làm và vì những gì tôi đã thấy thì tôi tin là đất nước các bạn sẽ còn phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Về phần mình, chúng tôi cũng đang gặp không ít khó khăn, nhưng chúng tôi tin là mọi cái rồi sẽ qua và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Xin CHÚC MỪNG NĂM MỚI tất cả các bạn!”
Hai ông bà Nga lạc quan bước vào năm Mới
Với niềm lạc quan ấy, người dân Nga đang cùng nhau bước vào Năm Mới 2016./.
(Điệp Anh, VOV Moscow, 1/1/2016)
|