U17 Việt Nam trút mưa bàn thắng, fan Đông Nam Á phát cuồng, HLV Cristiano Roland đã tính trước U17 Việt Nam trút mưa bàn thắng, fan Đông Nam Á phát cuồng, HLV Cristiano Roland đã tính trước , Người xứ Nghệ Kiev
PV Thứ ba, ngày 14/04/2026
Chiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia tại giải U17 Đông Nam Á 2026 nhận được cơn mưa lời khen từ CĐV khu vực. Về phần mình, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, kết quả trận đấu nằm trong dự tính của ông.
U17 Việt Nam trút mưa bàn thắng, fan Đông Nam Á phát cuồng
U17 Việt Nam bắt đầu chiến dịch U17 Đông Nam Á 2026 bằng trận gặp U17 Malaysia và đội bóng của HLV Cristiano Roland đã ép sân ngay từ đầu. Sau một pha bỏ lỡ đối mặt thủ môn ở phút 11, các cầu thủ áo đỏ đã có bàn thắng ngay ở quả phạt góc sau đó với cú đánh đầu lái bóng của Sỹ Bách.
Tỷ số thậm chí đã có thể là 2-0 trong những phút tiếp theo với số cơ hội U17 Việt Nam tạo ra. Đến phút 28, Sỹ Bách đã lập cú đúp sau đường căng ngang từ cánh trái của Quý Vương lẫn pha bỏ bóng khôn ngoan của Đại Nhân. Chưa dừng ở đó, phút 39 Quý Vương đã xuống sát đáy biên phải trước khi trả bóng ra cho Văn Dương dễ dàng nâng lên 3-0.
U17 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia. Ảnh: VFF.
U17 Malaysia khởi đầu tốt ở hiệp 2 và đã có một số cơ hội, nhưng cách biệt tăng lên 4 bàn ở phút 56 khi trung vệ Mạnh Cường dứt điểm 1 chạm trong vòng cấm đối thủ. Bàn thắng này cũng là bàn ấn định tỷ số và trong thời gian còn lại, U17 Việt Nam đá thong dong để giữ sức trong thời tiết nóng nực.
Thắng 4-0 trước U17 Malaysia, U17 Việt Nam đã nhận được mưa lời khen từ NHM khu vực. Một CĐV Singapore thốt lên: "Bóng đá Việt Nam vẫn luôn ở một đẳng cấp khác biệt. Các cầu thủ trẻ chơi thực sự ấn tượng". Trong khi đó, người hâm mộ từ Indonesia và Thái Lan đều chung nhận định U17 Việt Nam là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé vào Bán kết cùng với đội chủ nhà.
Trái ngược với sự thăng hoa của U17 Việt Nam là nỗi thất vọng cùng cực từ phía người hâm mộ Malaysia. Trận thua này như xát thêm muối vào chuỗi thành tích bết bát của bóng đá xứ Mã trước Việt Nam ở mọi cấp độ. Nhiều CĐV nước này tỏ ra ngán ngẩm khi phải nghe lại điệp khúc quen thuộc từ ban huấn luyện về việc cầu thủ "cần thêm kinh nghiệm quốc tế" suốt hơn một thập kỷ qua. "Đội hình mạnh nhất đá vòng loại châu Á còn thua 0-4, kết quả này chẳng có gì bất ngờ," một fan Malaysia chua chát thừa nhận.
HLV Cristiano Roland. Ảnh: CNN Indonesia.
HLV Cristiano Roland đã tính trước
Về phần mình, trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam cho biết mọi thứ đã được ban huấn luyện tính toán từ trước:
“Chúng tôi đã phân tích những gì U17 Malaysia có thể làm và hệ thống chiến thuật của họ. Khi các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu với phong độ tốt nhất, thì đúng là kết quả này sẽ xảy ra”.
Nhà cầm quân người Brazil nói thêm về trận đấu: “Tuy nhiên, U17 Malaysia cũng đã chơi rất tốt. Họ là một đội rất mạnh. Vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ của mình có thể làm được điều tương tự trong trận đấu tiếp theo”.
HLV Cristiano Roland nhấn mạnh lối chơi đặc trưng của U17 Việt Nam, dựa trên sự kết hợp giữa tấn công và việc gây bất ngờ phòng ngự đối phương. Điều này đã tạo ra nhiều thách thức cho các tuyển thủ U17 Malaysia.
Ông Roland cũng nói về ảnh hưởng của mặt sân tới các cầu thủ: “Chúng tôi biết các cầu thủ U17 Việt Nam còn có thể chơi tốt hơn, nhưng như tôi đã nói, họ cần nhanh chóng thích nghi với bầu không khí, mặt sân và trái bóng”.