“ĐTQG Việt Nam từng thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup. Dù phần lớn đội hình của U22 Việt Nam không góp mặt tại trận đấu này, nhưng họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Vậy nên, các cầu thủ đều chuẩn bị rất tốt và quyết tâm cao nhất để có thể giành chiến thắng trước U22 Malaysia” - HLV Kim Sang-sik đã nói như thế trước trận quyết đấu U22 Malaysia.
Quả thực, HLV Kim Sang-sik đã không nói suông. Bất chấp việc chỉ cần hoà U22 Malaysia là đã chắc chắn tiến vào bán kết SEA Games, nhưng U22 Việt Nam đã vào trận với quyết tâm đánh bại “Hổ Mã Lai” bằng một màn trình diễn đầy rực lửa.
Những thống kê đã cho thấy U22 Việt Nam áp đảo Malaysia ra sao trong hiệp đấu đầu tiên. “Những chiến binh sao Vàng” tung ra tới 7 pha dứt điểm trong suốt hiệp đấu, trong đó có 3 trúng đích còn đội bạn chỉ là hai con số 0 tròn trĩnh!
Đình Bắc vẫn là ngôi sao nổi bật nhất ở hàng tấn công của U22 Việt Nam, và các pha lên bóng bên hành lang cánh trái của Việt Nam đặc biệt nguy hiểm với sự có mặt của tiền đạo này.
Với thế trận áp đảo, U22 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số “dễ như lấy đồ trong túi”. Phút 11, Đình Bắc cùng đồng đội tổ chức đá phạt theo bài, bóng được chính Đình Bắc treo vào trong rất đẹp để Hiểu Minh bật cao đánh đầu cận thành không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá.
U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo trước Malaysia.
Cũng chỉ đúng 11 phút sau (phút 22), U22 Việt Nam một lần nữa trừng phạt Malaysia bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lại là Đình Bắc có pha xử lý tốt ở cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Vĩnh Phúc từ tuyến hai bằng vào đệm bóng, khi mà thủ môn đội bạn đã rời xa khỏi khung thành.
Thừa thắng xông lên, U22 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công, trong khi đó tuyến tiền vệ của Malaysia lại thi đấu “như gà mắc tóc”. Tuyển Việt Nam tiếp tục thực hiện những pha tấn công biên với tốc độ cao, khiến hàng thủ của đội bạn chao đảo.
Phải tới gần cuối hiệp 1, U22 Việt Nam mới giảm nhịp độ trận đấu, tạo cơ hội để U22 Malaysia dâng cao. Tuy nhiên, “Hổ Mã Lai” cũng không tạo được những pha phối hợp đủ sắc để có thể tiếp cận được khung thành của Trung Kiên.
Thậm chí, lưới của U22 Malaysia còn suýt rung lên lần thứ 3 sau những pha phản công chớp nhoáng của U22 Việt Nam. Đình Bắc với tốc độ và kỹ thuật đã liên tiếp gây ra sóng gió cho hậu vệ cánh của Malaysia. Trong khi đó, Viktor Lê cũng có cơ hội để đe doạ khung thành đối phương.
Việc dẫn 2 bàn giúp U22 Việt Nam thi đấu thoải mái trong suốt hiệp 2. Vào thời điểm sau giờ nghỉ, HLV Malaysia cũng thay một số vị trí hòng tăng cường khả năng tấn công, nhưng các pha lên bóng của họ vẫn rất rời rạc, dễ dàng bị các hậu vệ Việt Nam hoá giải.
Thời điểm giữa hiệp đấu, HLV Kim Sang-sik cũng rút vài trụ cột khỏi sân, trong đó có Khuất Văn Khang, nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng đấu bán kết.
U22 Việt Nam thi đấu với nhịp độ chậm để hạn chế mất sức và nguy cơ chấn thương. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Malaysia dường như chỉ dâng lên trong vô vọng, khi mà các phương án tấn công của họ chẳng có chút mảng miếng gì.
U22 Việt Nam chính thức vào bán kết với ngôi đầu bảng.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam. Như vậy, HLV Kim Sang-sik đã cùng các học trò giữ đúng lời hứa, đó là đánh bại Malaysia thay vì chỉ “cầu hoà”. Lần này, chính các cầu thủ Malaysia mới là những người bị “tổn thương” khi U22 Việt Nam đã dạy họ một bài học về bóng đá.
Với chiến thắng ấn tượng, U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B để tiến vào bán kết, tránh được Thái Lan ở vòng sau.
Kết quả này cũng mở ra cơ hội lớn cho U22 Indonesia. Nếu thắng được Myanmar ở trận đấu chiều mai (12/12), đội bóng xứ Vạn đảo gần như chắc chắn sẽ tiến vào bán kết, còn Malaysia sẽ bị loại sớm.
Tỷ số chung cuộc: U22 Việt Nam 2-0 Malaysia
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Hiểu Minh (11’), Vĩnh Phúc (22’)
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam:





.jpg)









 (1).gif)






