Đánh bại Man City, Liverpool tiến gần ngôi vô địch Premier League Đánh bại Man City, Liverpool tiến gần ngôi vô địch Premier League , Người xứ Nghệ Kiev
(Dân trí) - Liverpool đánh bại Man City với tỷ số 2-0 tại sân vận động Etihad ở trận cầu thuộc vòng 26 Premier League diễn ra vào đêm 23/2. The Kop đã gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Arsenal lên 11 điểm.
Liverpool đã tiến một bước dài đến chức vô địch Premier League lần thứ 20 sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Man City với tỷ số 2-0 tại sân vận động Etihad. Chiến thắng này giúp Liverpool nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên 11 điểm với đội nhì bảng Arsenal, nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn đối phương một trận.
Liverpool đã ở gần ngôi vô địch Premier League sau chiến thắng trước Man City (Ảnh: Getty).
Trước đó, thất bại của Arsenal trước West Ham đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ Liverpool. Tuy nhiên, HLV Arne Slot hiểu rằng để tận dụng tối đa lợi thế, đội bóng của ông cần phải giành chiến thắng tại Etihad, nơi mà họ chỉ thắng một lần trong 15 lần gần nhất.
Man City không có sự phục vụ của Erling Haaland, thậm chí anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Nguyên nhân Haaland vắng mặt cũng được huấn luyện viên Pep Guardiola tiết lộ, tiền đạo người Na Uy dính chấn thương đầu gối trong khi tập luyện. Sau tiếng còi khai cuộc, Man City chủ động chơi tấn công, họ thống trị nhưng không hiệu quả, Liverpool đã tận dụng điều này để tạo ra sự khác biệt ngay từ đầu trận.
Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn đội chủ nhà nhưng Liverpool đã vươn lên dẫn trước. Phút 15, Dominik Szoboszlai đã đánh đầu từ quả phạt góc của Alexis Mac Allister, tạo điều kiện cho Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số sau pha phá bóng của Nathan Ake. Đây là bàn thắng thứ 25 của tiền đạo người Ai Cập, giúp anh nâng khoảng cách với người xếp thứ hai là Haaland và Alexander Isak lên 6 bàn trong danh sách cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng.
Salah ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty)
Đội chủ nhà đã có cơ hội gỡ hòa nhưng bàn thắng của Omar Marmoush bị từ chối vì lỗi việt vị. Liverpool tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự phản công hiệu quả trước lối chơi tấn công nhạt nhòa của Man City. Phút 37, Trent Alexander-Arnold chuyền bóng cho Salah, người đã kiến tạo để Szoboszlai ghi bàn thứ hai cho Liverpool bằng một cú dứt điểm thấp.
Man City từng có những màn lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn trước hai bàn, nhưng lần này không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Trong hiệp hai, Liverpool thậm chí còn có thêm cơ hội khi Curtis Jones bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, và Ederson phải nỗ lực cản phá cú sút của Luis Diaz.
Đoàn quân của Guardiola gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công khi trời bắt đầu mưa. Điều đó khiến họ không thể vùng lên mạnh mẽ, hay tạo ra sự đột phá trong tấn công, phá vỡ hàng thủ của Liverpool. Không thể ghi bàn, nhà đương kim vô địch ngậm ngùi nhận thất bại trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 8 của Man City tại Premier League mùa này.
Man City tấn công không hiệu quả trước Liverpool (Ảnh: Getty).
Liverpool đã bảo vệ thành công ba điểm quý giá, hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Man City trong mùa giải này. Chiến thắng này giúp Liverpool tạo ra khoảng cách lớn nhất từ trước đến nay với Arsenal ở vị trí thứ hai. Đội bóng của HLV Arne Slot còn có trận chung kết League Cup và trận đấu tại UEFA Champions League với Paris Saint-Germain để mong đợi có nhiều hơn một danh hiệu.
Trong khi đó, mục tiêu khả dĩ nhất của Pep Guardiola lúc này là kết thúc mùa giải trong top bốn và giành suất dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, hành trình phía trước của Man City không dễ dàng, bởi khoảng cách giữa họ - vị trí thứ tư - với đội xếp thứ 8 Aston Villa chỉ là 2 điểm.