Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho rằng những người chịu trách nhiệm đặt đạn dược gần các khu dân cư cần phải bị trừng phạt.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào một nhà kho ở làng Myla thuộc vùng Kyiv đã dẫn đến một vụ nổ gây ra sự tàn phá trên diện rộng và thiệt hại về người. Tính đến 11:55, đã có 27 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hơn 370 người phải sơ tán.
Tại làng Myla, huyện Buchansky, vùng Kyiv, công tác khắc phục hậu quả vụ tấn công của Nga, dẫn đến việc một kho chứa hàng bị đánh sập và sau đó phát nổ, vẫn đang tiếp diễn. Các vụ nổ xảy ra gần khu dân cư, gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng xã hội.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã báo cáo về tình hình vào ngày 29 tháng 8. Theo ông, tất cả các dịch vụ cần thiết đã được huy động tại hiện trường từ tối hôm đó, và các sở chỉ huy tác chiến đã được thiết lập để phối hợp hỗ trợ các nạn nhân.
Hơn 300 nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã tham gia vào việc khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, và sau đó là vụ nổ kho đạn.
Thảm kịch đã gây ra sự tàn phá đáng kể xung quanh hiện trường vụ nổ. Nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại, cũng như một nhà trọ nơi người già và người khuyết tật sinh sống.
Tính đến 11 giờ 55 phút, đã có 27 người thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có ông Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivska, người đã đến hiện trường để giúp đỡ mọi người.
Song song với các hoạt động cứu hộ, việc sơ tán người dân vẫn tiếp tục. Hơn 370 người đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng các biện pháp sơ tán vẫn đang tiếp diễn.
Ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng thảm kịch này không chỉ đòi hỏi việc khắc phục hậu quả mà còn phải làm rõ nguyên nhân tại sao đạn dược lại rơi xuống gần các khu dân cư.
Tổng thống cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Thủ tướng Serhiy Koretsky và Bộ trưởng Nội vụ Ivan Vyhivsky. Theo ông, sau thảm kịch, cần phải xác định những người chịu trách nhiệm về các quyết định dẫn đến diễn biến sự việc này. "Những người đã để điều này xảy ra phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình", người đứng đầu nhà nước nói.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng có những quy định rõ ràng về việc đặt kho đạn dược. Theo ông, chúng không được đặt gần nhà ở và các công trình dân cư khác.
Để làm rõ toàn bộ tình tiết của thảm kịch, các điều tra viên từ Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine đang tiến hành điều tra trước khi xét xử. Vụ án hình sự đã được khởi tố theo điều khoản về sơ suất của cơ quan chức năng.
Do đó, các nhân viên thực thi pháp luật phải tìm hiểu xem ai chịu trách nhiệm cất giữ đạn dược, tại sao nó lại được đặt gần một khu dân cư và liệu các quy tắc an toàn đã được tuân thủ hay chưa.
Theo tổng thống, cần đưa ra những kết luận thích đáng dựa trên kết quả điều tra. Đồng thời, trọng tâm chính của các lực lượng cứu hộ hiện nay vẫn là giúp đỡ các nạn nhân và khắc phục hậu quả của các vụ nổ.
Tình trạng khẩn cấp bắt đầu vào tối ngày 28 tháng 8 sau một cuộc tấn công của Nga. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở khu vực Kyiv, và các kho hàng ở quận Buchansky bốc cháy. Sau cuộc tấn công vào mục tiêu, một vụ nổ đã xảy ra, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng xung quanh và nhiều thương vong.
Do nguy hiểm đến tính mạng người dân, giao thông trên đường cao tốc M-06 Kyiv-Chop đã tạm thời bị đóng cửa. Các hạn chế được áp dụng trên đoạn đường từ km 15 đến km 32 theo cả hai hướng.
Thảm kịch ở Myla xảy ra trong bối cảnh một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Nga vào Ukraine. Tiếng nổ cũng vang lên ở Kyiv vào đêm ngày 29 tháng 8. Tại quận Sviatoshynskyi của thủ đô, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trong một tòa nhà chín tầng do hậu quả của một cuộc tấn công của địch, làm hư hại trần nhà giữa căn hộ và mái nhà.
Tuy nhiên, tình hình ở Myla lại có một khía cạnh khác: sau cuộc tấn công của Nga, một lượng đạn dược đã phát nổ, mà theo ông Zelensky, nằm gần các khu dân cư. Điều này đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự riêng biệt về sự tắc trách của các quan chức.
Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định những người chịu trách nhiệm về các quyết định cho phép lưu trữ đạn dược ở vị trí nguy hiểm gần khu dân cư. Theo ông, những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.
Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp khác hiện đang làm việc tại hiện trường. Việc sơ tán người dân vẫn đang tiếp diễn, và mức độ thiệt hại cũng như hậu quả cuối cùng của thảm kịch vẫn đang được xác định.
Tính đến trưa ngày 29 tháng 8, đã có 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong số các nạn nhân có Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivska. Đồng thời, hơn 370 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Các nhà chức trách hiện đang đối mặt với hai nhiệm vụ cùng lúc: hoàn thành các hoạt động cứu hộ và xác định nguyên nhân tại sao đạn dược lại rơi gần các khu dân cư. Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng những người chịu trách nhiệm về quyết định này phải bị trừng phạt, và kết quả điều tra phải làm sáng tỏ những câu hỏi về sự tắc trách của phía chính quyền.