Lực lượng cứu hộ đã giải cứu một cậu bé sáu tuổi và cha của em khỏi đống đổ nát của một tòa nhà cao tầng ở Lviv, những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga. Theo trang tin Today.ua , dẫn lời Văn phòng Công tố Khu vực Lviv và Cơ quan Điều tra Tội phạm Lviv (OVA) , cậu bé và cha của em đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà cao tầng còn sống. Họ đã được đưa đến bệnh viện.
Nga đã bắn 22 tên lửa vào Lviv.
Cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố diễn ra vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 7. Theo thị trưởng thành phố, Andriy Sadovy, lực lượng Nga đã bắn 22 tên lửa vào Lviv.
"Vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng, Nga đã phóng tên lửa tấn công Lviv. 22 tên lửa đã được nhắm vào thành phố", Sadovyi đưa tin.
Theo chính quyền thành phố, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu dân cư, đặc biệt là các tòa nhà chung cư cao tầng trên đường Patona và Vyhovskogo. Tổng cộng có hơn 20 tòa nhà chung cư bị hư hại.
Ngoài ra, các cơ sở giáo dục - một trường tiểu học và hai trường mẫu giáo - cũng bị hư hại.
Các nạn nhân và tiến trình của chiến dịch cứu hộ.
Suốt buổi sáng ngày 30 tháng 7 năm 2026, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang diễn ra tại Lviv, tại các địa điểm bị Nga tấn công.
Tính đến 09:31, số người bị thương do pháo kích của địch đã tăng lên 31 người. Trong số đó có ba trẻ em.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân lớn tuổi nhất là 93 tuổi, còn nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé trai 6 tuổi.
Thông tin này được người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự Khu vực Lviv, Maksym Kozytsky, báo cáo. Hầu hết trong số họ đã được nhập viện để được chăm sóc y tế cần thiết.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc tìm kiếm là việc giải cứu một cậu bé sáu tuổi và cha của cậu khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà trên đường Paton. Học viên Matviy, một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ nổ, đã giúp cứu sống cậu bé và cha cậu. Cậu bé được giải cứu ngay lập tức được đưa đến bệnh viện - cậu bị gãy cả hai tay chân.
Cùng với gia đình, lực lượng cứu hộ cũng đã thông tắc đường thở và đưa người phụ nữ vào bệnh viện.
Các nhân viên cứu hộ đã sơ tán cư dân của tòa nhà năm tầng bị hư hại thông qua các cầu thang bị phá hủy và tắc nghẽn bằng cách sử dụng cần cẩu chuyên dụng.
Theo Andriy Sadovy, vào lúc 9:15, một cụ bà khác đã được giải cứu khỏi đống đổ nát trên đường Patona Residential Street, nhưng hiện vẫn còn hai người mất tích.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng cứu hộ, chuyên gia xử lý bom mìn, cảnh sát và các dịch vụ đô thị đang làm việc tại hiện trường. Họ đang dọn dẹp đống đổ nát, kiểm tra các ngôi nhà bị hư hại và giúp người dân sơ tán.
Cư dân chia sẻ kinh nghiệm của họ.
Một cư dân của ngôi nhà bị hư hại, người bị khiếm thị, đã nói với các phóng viên rằng sau vụ nổ, ông tự mình thoát ra khỏi căn hộ bị hư hại và giúp sơ tán vợ mình.
"Tôi thậm chí còn không kịp rời khỏi phòng - người tôi bị bao phủ bởi mảnh kính vỡ, tôi chạy ra khỏi phòng trong tình trạng chân trần," người đàn ông nói.
Một cư dân khác của ngôi nhà thừa nhận rằng bà không xuống hầm trú ẩn trong lúc có báo động không kích.
"Họ không xuống đó sao? - Không, họ đã được rửa tội," người phụ nữ nói với các phóng viên.
https://today.ua/492423-vityagli-z-pekla-u-lvovi-z-pid-zavaliv-distali-6-richnogo-hlopchika-z-batkom-video/





.jpg)







 (1).gif)






