Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.
![Cả nhà cùng cười (1)](http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/12/15462938a6c113.img.jpg)
ảnh minh họa
Bẻ bớt
Thấy vợ chồng nọ suốt này đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo:
- Đàn bà là những bông hoa không nên vùi dập họ.
Người chồng tỉnh queo đáp:
- Đâu có, tôi chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi.
Thiếu chung thủy
- Này, thằng ấy mới quen ta có một tuần là cưới liền chả cần tìm kiếm gì cả. Nó lấy cô vợ thiếu chung thủy, mình buồn quá.
- Cậu với nó là người dưng, vợ nó thiếu chung tình thì mặc xác nó, cậu buồn làm gì.
- Không buồn sao được, vợ mới cưới của nó thiếu chung tình với mình.
Cách hay
- Có cách nào để ít phải tặng quà sinh nhật cho vợ không?
- Có chứ. Cậu hãy lấy cô vợ sinh ngày 29 tháng 2 vì như thế 4 năm cậu mới chỉ phải tặng quà sinh nhật có một lần.
Hồi tưởng
Đêm kỷ niệm hai năm ngày cưới, vợ áp mặt vào ngực chồng nũng nịu:
- Anh yêu! Giờ này cách đây hai mươi năm mình đang làm gì?
Chồng thở dài:
- Mình... đang đếm phong bì!
- !!!
Chủ
Chồng:
- Cuối cùng thì tôi muốn biết, cô và tôi ai là chủ gia đình này?
Vợ:
- Điều này đã rõ ràng quá rồi. Vì nếu anh là chủ, anh sẽ không đặt câu hỏi như vậy.
- !!!