Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Góc Cười >
  Nụ cười ngày Xuân Nụ cười ngày Xuân , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


 
Những mẩu chuyện vui, hài hước ngày Xuân giúp người ta có tâm lý thoải mái hòa chung với không khí ấm áp của mùa Xuân mới với những ước vọng và niềm tin ở tương lai tốt đẹp. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Tạp chí Quê Hương xin trân trọng gửi tới bạn đọc một vài mẩu chuyện vui, hài hước góp phần cho không khí Xuân thêm ấm áp, vui tươi.

Vô rồi !

Đầu năm, một người đàn ông đến chúc Tết bạn:
- Vui chúc anh sang năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước nhé!
- Vâng! Tiền thì chưa thấy, nhưng nước thì đã vô rồi, tát muốn gãy cả tay luôn.

 Không nên chúc

Ông chồng chuẩn bị đi chúc Tết hàng xóm, bà vợ dặn:
- Khi đến nhà ông X., ông đừng chúc ông ta năm nay làm ăn gấp 5 gấp 10 lần năm ngoái nhé!
- Sao vậy?
- Vì công ty của ông này chuyên sửa sang đào đường. Chúc vậy hoá ra mình lại mong năm nay công ty của ông ta đào đường nhiều gấp 5 gấp 10 năm ngoái hay sao?

Ước mơ đêm Giao Thừa

Đêm Giao Thừa thật thiêng liêng và lãng mạn. Chỉ có hai vợ chồng bên nhau.
Vợ thì thầm, âu yếm: Đầu năm mới, nếu được một lời ước thì anh sẽ ước gì nào? Một cái ôtô đắt tiền phải không?
Chồng: Anh chỉ ước gì em trở thành cái máy ATM thôi!
- Ủa?
- Để anh có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không phải nghe tiếng ca cẩm gì!

Ai hơn?

Tí nói chuyện với Tèo:
- Trong hội Xuân vừa qua, bố tớ làm ảo thuật phục vụ mọi người, khi xong một tiết mục lại có hơn 4, 5 chục người gọi ra phục vụ tiếp.
- Thế thì làm gì bằng bố mẹ tớ, trong hội Xuân ở địa phương vừa qua, hơn ngàn lượt người yêu cầu phục vụ đấy...
- Bố mẹ cậu là nghệ nhân nổi tiếng à?
- Bố mẹ tớ là nhân viên bán vé vào cổng của hội Xuân!

Bữa tất niên của chàng độc thân

Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 30 Tết:
- Em thích ăn bữa tối tất niên cùng anh chứ?
- Dạ em rất thích – Cô bạn gái bẽn lẽn.
- Thế hẹn 19h ở nhà em nhé! Em về trước chuẩn bị đồ ăn ngon vào!

Món quà bất ngờ

Anh chàng hà tiện nói với người yêu:
- Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.
- Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!
- Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa?


Phân biệt

Một buổi chiều mẹ đang nấu ăn, con hỏi bố:
- Bố ơi! Phân biệt lao động chân tay và lao động trí óc có khó khăn lắm không hả bố?
- Dễ thôi con yêu ạ. Mẹ con đang băm, chặt, xào nấu dưới bếp là lao động chân tay, còn bố ngồi đây xem ti-vi và nghĩ ra lời khen cho những món ăn là lao động trí óc!


Rẻ quá

Cô giáo chủ nhiệm đang phàn nàn với phụ huynh của A.:
- Cháu nó học văn quá kém anh ạ. Anh có tưởng tượng nổi không… Tôi hỏi con chó của lão Hạc bán được bao nhiêu tiền, em ấy bảo 10 ngàn đồng.
- Cái thằng đúng là không biết giá cả gì hết!
- ???
- To hay nhỏ mà bán sao rẻ dữ vậy cô? Cái quán cầy tơ tôi hay nhậu họ đề bảng mua 16.000 đồng một ký hơi cơ mà!
- !!!

Cẩn thận…

Một hôm, một anh chàng đến nhà người vợ chưa cưới chơi, lúc sắp về thì trời đổ mưa to, người vợ chưa cưới khuyên anh ta ngủ lại, sau đó chị ta đi chuẩn bị giường nằm. Chuẩn bị xong đi ra thì không thấy anh chồng chưa cưới đâu cả. Một tiếng đồng hồ sau, thấy anh chồng ướt như chuột lột quay trở lại, chị vợ chưa cưới ngạc nhiên hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
Anh chồng chưa cưới hổn hển đáp: “Anh… anh về nhà lấy quần áo ngủ”.
!!!

(Sưu tầm)


 

 

                   Theo Quehuongonline


  Các Tin khác
  + Tiếu lâm nghề Y (02/03/2024)
  + Chồng tung chiêu lừa vợ để trốn shopping và cái kết (01/03/2024)
  + Lời vợ dặn (01/03/2024)
  + Tuyệt chiêu đối phó với cả vợ lẫn bà hàng thịt (01/03/2024)
  + Lý do bị bắt (01/03/2024)
  + Truyện cười: ''cơm'' hay ''phở (01/03/2024)
  + Top 15 truyện cười ngắn bá đạo siêu hài (29/02/2024)
  + Làm sao có thể ăn ngon khi chưa chụp ảnh? (29/02/2024)
  + Mừng phát khóc vì phải chu cấp tiền cho vợ cũ (21/10/2023)
  + Ăn đòn vì ứng dụng toán học khi đi chợ (21/10/2023)
  + Chồng bị đánh oan vì cô vợ “chung thủy” (21/10/2023)
  + Hài hước khi con cái bị ra rìa vì bố mẹ quá tình cảm (21/10/2023)
  + Những cuộc nói chuyện cảm lạnh của 2 cha con (21/10/2023)
  + Vợ không cười nhưng cái gã dưới gầm giường lại cười (14/12/2022)
  + Chó nhà thôn trưởng (14/12/2022)
  + Thà ở chung với quỷ còn hơn (14/12/2022)
  + Bộ râu đem lại niềm tin (27/11/2022)
  + Cô gái khóc thét vì kiểu ga lăng của bạn trai ki bo (26/11/2022)
  + Nhờ lười mà lấy được vợ giàu (24/11/2022)
  + Chồng nổi giận khi vợ không uống rượu (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60200741

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July