Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ >
  Người “xuất ngoại” cho thơ Người “xuất ngoại” cho thơ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Có thể không nhiều người biết đến Mai Văn Phấn. Nhưng khi đã tìm hiểu và đi sâu vào thế giới thơ của ông, người ta sẽ phải giật mình trước những thành tích và cách ông giúp thơ mình "du ngoạn" trên khắp thế giới.

nguoi xuat ngoai cho tho Nơi ấy đã sinh ra một nhà văn
nguoi xuat ngoai cho tho Khi chuyên gia tài chính làm thơ

Tôi có dịp gặp nhà thơ Mai Văn Phấn vào những ngày cuối năm khi ông vinh dự được trao Giải thưởng Cikada 2017 của Thụy Điển. Ông là nhà thơ Việt Nam thứ hai và là tác giả Đông Á thứ 10 được trao giải thưởng văn học danh giá này. Chia sẻ về niềm vui, Mai Văn Phấn khiêm tốn: “Thật khó hình dung không gian thơ riêng biệt của tôi, thậm chí có phần dị biệt lại có thể chạm tới trái tim của bạn đọc đến từ nền văn hóa khác”. Tuy nhiên, đây không phải thành công đầu tiên của ông ở ngoài nước, bởi thơ của ông đã được dịch ra tới 25 ngôn ngữ trong suốt những năm qua.

nguoi xuat ngoai cho tho

Không ngừng cách tân

Có thể nói, nhà thơ Mai Văn Phấn chính là một điển hình trong công cuộc cách tân thơ của văn học Việt Nam đương đại. Ông đã đưa thơ mình bước vào cuộc hành trình trải qua nhiều giai đoạn sáng tác từ chất liệu truyền thống đến hiện đại. Làm thơ từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, ông liên tục đổi mới để đem lại vẻ đẹp mới cho thi ca, nhưng vẫn hướng đến những giá trị cốt lõi: Chân - Thiện – Mỹ và đi đến cõi sâu thẳm của đời sống tâm hồn con người.

Trong suốt hành trình ấy, Mai Văn Phấn luôn có ý thức rõ ràng trong việc phải tìm ra hướng đi cho “nghiệp thơ” của chính mình. Ông không phải là thi sĩ viết những gì mình thích và ngồi tự mãn, hay tự thưởng ngoạn. Vì vậy, ông bắt tay vào công cuộc cách tân thực sự thông qua việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ cả trong và ngoài nước.

Mai Văn Phấn cũng luôn cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu các trường phái thơ phương Tây để học hỏi cách thể hiện mới, những trào lưu, khuynh hướng thi ca hiện đại mang tính tượng trưng và siêu thực... Điển hình, tập thơ Bầu trời không mái che của ông đã được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, đánh dấu bước chuyển mình nổi bật nhất trong việc quyết tâm cách tân thơ.

Nhà thơ tâm sự, ông có hứng thú viết nhiều đề tài từ thiên nhiên, tình yêu con người và trong gia đình, lứa đôi, mối quan hệ xã hội... Tuy nhiên, điều ông tâm đắc nhất vẫn là sự hòa nhập của con người với thiên nhiên, mà ông tạm gọi là kiểu “thơ sinh thái”. Cho dù thường xuyên ứng dụng hình thức thể hiện mới, những vần thơ ông vẫn luôn thấm đẫm văn hóa của vùng đất, con người Việt cùng với triết lý Phương Đông trong thế giới quan.

Tìm đường hội nhập

Quan niệm thơ ca với vẻ đẹp tinh khôi có thể gắn kết những tâm hồn đồng điệu trên khắp hành tinh này, Mai Văn Phấn cũng cho rằng chính đa dạng trong cách thức thể hiện sẽ góp phần quan trọng làm nên thế giới tinh thần đẹp đẽ, có tác dụng cảm hóa và liên thông tới tâm hồn bạn đọc. Vì vậy, 14 tập thơ đã xuất bản được dịch ra nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Albania, Thụy Điển…) giúp đưa thơ ông vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận với đông đảo bạn đọc thế giới.

Đáng ngạc nhiên, thơ ông lần lượt được giới thiệu trên báo và tạp chí của nhiều quốc gia như New Zealand, Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan... Tháng 12/2012, ông nhận được tin vui tập thơ  Firmament Without Roof Cover (Bầu trời không mái che) trở thành 1 trong 100 tập thơ bán chạy nhất của Amazon. Tháng 6/2014, ông lại liên tiếp có ba tập thơ vào top 10 trong 100 tập thơ châu Á bán chạy nhất trên Amazon, gồm: hai tập thơ song ngữ Việt - Anh (Ra vườn chùa xem cắt cỏ / Grass Cutting in a Temple Garden; Những hạt giống của đêm và ngày / Seeds of Night and Day) và một tập thơ song ngữ Việt - Pháp (Bầu trời không mái che /A Ciel Ouvert).

Ở Thụy Điển, từ năm 2009, thơ của Mai Văn Phấn đã được dịch sang tiếng Thụy Điển và được xuất bản trong tuyển tập Till:igar - tolv vietnamesiska poeter. Dự kiến, nhà xuất bản Tranan sẽ phát hành tập thơ đặc biệt của ông sang tiếng Thụy Điển. Tiến sĩ Lars Vargö -  Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Cikada 2017 cũng cho rằng, giải thưởng này thuộc về Mai Văn Phấn là sự vinh danh xứng đáng dành cho những cống hiến và khát vọng trong thơ. Theo ông Lars Vargö, qua những vần thơ, Mai Văn Phấn đã giúp bạn đọc Thụy Điển hiểu biết thêm về cuộc sống, con người Việt Nam và trở thành cầu nối quan trọng của tình hữu nghị giữa hai nước.

Với Mai Văn Phấn, có được tứ thơ hay và được ghi nhận còn là do mối duyên. Ông hạnh phúc hơn nhiều khi mối duyên ấy được hòa đồng với khát vọng của con người tiến bộ, cùng đấu tranh bảo vệ chính nghĩa và cái đẹp. Ông cũng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mình, mà thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế dành cho nền thi ca hiện đại của Việt Nam.

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Ông đã xuất bản 14 tập thơ và 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam, 13 tập thơ ở nước ngoài và trên mạng phát hành sách của Amazon.

Tác phẩm tiêu biểu: Giọt nắng (thơ, 1992); Gọi xanh (thơ, 1995); Cầu nguyện ban mai (thơ, 1997); Nghi lễ nhận tên (thơ, 1999); Người cùng thời (trường ca, 1999); Vách nước (thơ, 2003); Hôm sau (thơ, 2009); Và đột nhiên gió thổi (thơ, 2009); Bầu trời không mái che (thơ, 2010); Thơ tuyển Mai Văn Phấn (thơ cùng tiểu luận và trả lời phỏng vấn, 2011); Hoa giấu mặt (thơ, 2012)… Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab, Trung, Nhật, Hàn, Indonesia, Thái, Nepal...

nguoi xuat ngoai cho tho Tái bản tập thơ Nhật ký trong tù tại Sri Lanka

Tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Sinhala được tái bản nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - ...

nguoi xuat ngoai cho tho Làng quê từ thơ Đoàn Văn Cừ đến thơ xã Thanh Văn

Đầu xuân, tôi nhận được cùng một lúc hai món quà thơ: Toàn tập Đoàn Văn Cừ và tập Thơ hương quê, đều ra đời ...

nguoi xuat ngoai cho tho Phát hành tuyển thơ đoạt giải Nobel 1996 tại Việt Nam

Ngày 16/7, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi ra mắt tuyển tập thơ của nhà thơ Ba Lan Wislawa Szymborka - người ...

 



  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60285729

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July