Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ >
  Đất văn hiến ngàn đời nuôi dưỡng những hồn thơ Đất văn hiến ngàn đời nuôi dưỡng những hồn thơ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Một phần trang bìa tập “Văn nghệ Đan Phượng” (Ảnh: Thiên Linh/ Vietnam+)

Một phần trang bìa tập “Văn nghệ Đan Phượng”

(Ảnh: Thiên Linh/ Vietnam+)

Những người yêu văn thơ Việt Nam đã thân thuộc với những cây bút lừng danh của Xứ Đoài nhưng không phải ai cũng biết, chỉ riêng huyện Đan Phượng, thuộc Xứ Đoài những năm qua đã có đóng góp đáng ghi nhận cho văn học nước nhà qua những tập sáng tác thơ ca hàng năm của huyện.
Có thể nói, từ trước đến nay, rất hiếm có huyện nào ở Việt Nam lại ra được tập những sáng tác văn thơ của huyện đều đặn hàng năm và chất lượng như Đan Phương.
Theo lời tâm sự của ông Nguyễn Xuân Cửu, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng: “Vùng đất cổ Chu Diên, Đan Sơn, huyện Đan Phượng, một miền quê trải ngàn năm lịch sử tích tụ, lắng đọng xây đắp lên truyền thống văn hiến ngàn đời… Chính mảnh đất và con người Đan Phượng cùng bao truyền thống tốt đẹp đã khơi gợi cảm xúc cho nghệ thuật, chắp cánh cho thơ ca, nhạc, họa.”
Cứ mỗi độ xuân về, ngành văn hóa huyện Đan Phượng lại cho ra mắt bạn đọc một ấn phẩm thơ mới. Đến nay, đã chín mùa xuân kể từ khi thành lập Câu lạc bộ thơ Đan Phượng cũng là đã có chín tập “Đan Phượng thơ” ra mắt bạn đọc.
Mỗi tập thơ đều mang lại những sắc màu mới mẻ, đa dạng và phong phú.
Không chỉ là sự góp mặt của các văn nghệ sỹ nổi tiếng như: Nhà thơ Phan Văn Đà, Khổng Minh Dụ, Nghiêm Bằng, Nguyễn Đăng Luận, nhạc sỹ Đoàn Bổng, nhà nghiên cứu Đào Hà… mà cả những người không phải là văn nghệ sỹ chuyên nghiệp nhưng yêu nghệ thuật như Nguyễn Đức Thục, Trần Trọng Kiểm…
Những người con Đan Phượng này đã dành tình cảm, trí tuệ của mình vào những sáng tác ca ngợi quê hương trong diện mạo mới, phát triển, nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững.
Là một người rất am hiểu về mảnh đất Đan Phượng và từng đọc những sáng tác của Câu lạc bộ thơ huyện Đan Phượng, Thiếu Tướng, nhà văn Hồ Phương cho biết, việc chín năm qua, Đan Phượng cho ra đều những tập sáng tác văn thơ là một điều hết sức đáng trân trọng.
Điều này thể hiện tấm lòng, tình cảm đối với thơ ca, nghệ thuật và đối với quê hương, đất nước của những người con Đan Phượng. Hơn nữa, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ những nét đẹp của mảnh đất giầu truyền thống văn hóa này.
“Thơ ca của Đan Phượng là những sáng tác có chất lượng, từ những cây bút chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp,” nhà văn Hồ Phương khẳng định.
Giải thích cho nhận xét này, nhà văn Hồ Phương nhấn mạnh, Đan Phượng là vùng đất có truyền thống văn hóa, văn nghệ, thơ ca từ lâu đời. Đan Phượng còn là quê hương của chèo tàu, một điệu dân ca quý của dân tộc Việt Nam.
Từ xưa, Đan Phượng đã có những người con là các văn nghệ sỹ nổi tiếng trên cả nước. Ví như, nói đến dân ca người ta sẽ không quên nhắc đến nghệ sỹ Thương Huyền, nói về chèo người ta nhắc ngay đến Tào Mạt, còn về văn thơ thì Đan Phượng cũng có người con làm rạng danh quê hương đó là nhà thơ Quang Dũng.
Đến nay, đã hơn hai mươi năm kể từ ngày nhà thơ Quang Dũng qua đời nhưng những sáng tác của ông vẫn được người đời lưu truyền và tụng ca. Trong đó, tác phẩm “Tây tiến” của ông được xem là một trong những bài thơ hay nhất của thế kỷ XX.
Thơ của Quang Dũng không chỉ được đưa vào chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông mà những sáng tác của ông còn được khai thác triệt để, đăng trên các báo, đài và in thành tuyển tập.
Ngoài ra, những sáng tác thơ của Đan Phượng gần đây đã và đang được các nhạc sỹ phổ nhạc, trong đó, bài “Thăng Long thiên sử vàng chói lọi” của nhà thơ Nguyễn Xuân Cửu đã được nhạc sỹ Đăng Tài phổ nhạc, giới thiệu tác phẩm mới trên sóng truyền hình Hà Nội. Cũng chính nhạc sỹ Đăng Tài đã phổ nhạc bài “Tôi yêu Đan Phượng quê tôi” của Nguyễn Xuân Cửu và được người dân Đan Phượng ghi nhận là bài hát truyền thống của quê hương mình…
Nhắc tới đất thơ Đan Phượng, nhạc sỹ Đăng Tài tâm sự: “Vùng đất Đan Phượng đẹp nên thơ, giầu truyền thống văn hóa, con người nơi đây có tài và có tâm với thơ ca, điều này đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi và các nhạc sỹ khác sáng tác về họ và phổ thơ của họ.”
Dù là cây bút chuyên hay bán chuyên nghiệp nhưng những tác phẩm trong tập “Văn nghệ Đan Phượng” (hay còn gọi là “Đan Phượng thơ”) đều cháy bỏng tình yêu xứ sở và mang giá trị nghệ thuật cao.
Không chỉ sáng tác cho thỏa lòng yêu thơ, mà những người con Đan Phượng còn mong muốn đóng góp những áng văn, vần thơ… để góp phần giữ gìn và tiếp nối nét văn hóa truyền thống của quê hương mình.
Trả lời phóng viên Vietnam+ về hướng phát triển của thơ ca Đan Phượng, nhà nghiên cứu Đào Hà, một trong những người sáng lập Câu lạc bộ thơ huyện Đan Phượng cho biết, câu lạc bộ không chỉ duy trì đều hàng năm mà sẽ còn tăng tần suất sinh hoạt theo các mùa, các quý.
Ông Đào Hà cũng tiết lộ, câu lạc bộ sẽ mở rộng chi nhánh ở các xã của huyện. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn mời khách là những văn nghệ sỹ có uy tín trong cả nước về nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu với các văn nghệ sỹ Đan Phượng để nâng cao chất lượng sáng tác của các hội viên nơi đây.
Ngoài ra, câu lạc bộ còn tạo điều kiện cho các hội viên sáng tác như tổ chức những chuyến đi thưc tế, giao lưu với các huyện, tỉnh lân cận để thâm nhập thực tế, mở mang vốn sống và tạo điều kiện cho hội viên ra được các ấn phẩm.
“Chúng tôi luôn ý thức trau dồi vốn sống để sáng tác, tiếp bước nhà thơ Quang Dũng và tô thắm nét văn hóa truyền thống của quê hương Đan Phượng,” ông Đào Hà nói./.

Theo Vietnamplus.vn


  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60345310

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July