Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4460: Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con Mã số 4460: Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Vuốt lại tờ 50 nghìn đồng vừa nhận được cho việc rửa bát thuê, chị Thủy ngồi sụp xuống nền nhà, thở gấp. Chồng chết, con chào đời lại mắc bệnh nên hàng ngày chị đi rửa bát thuê nuôi con.

Chồng chết, một mình gánh gồng chăm con bệnh            

Gần 22h đêm, chúng tôi đến thăm mẹ con chị Kim Thị Thủy tại một phòng trọ chật hẹp ở cổng bệnh viện Nhi TW bởi cả ngày chị đi rửa bát thuê nên không thể gặp được. Mệt bơ phờ sau một ngày lao động, chị Thủy ngồi sụp xuống nền nhà định nghỉ ngơi chút nhưng con gái không làm chủ được hành động của mình, lại chạy ra xô mẹ ngã và đòi khóc vô lí. Ngượng ngùng khi để chúng tôi thấy cảnh này, chị Thủy gạt nước mắt: "Cháu bệnh nên giờ 6 tuổi rồi nhưng không bình thường như các bạn khác chị ạ".

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 1

Con gái chị Thủy đã 6 tuổi nhưng không tự chủ được hành động của mình vì căn bệnh bại não.

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 2

Hàng ngày chị Thủy đi rửa bát thuê để kiếm 50 nghìn đồng chăm con.

Vừa ôm chặt con vào lòng, chị Thủy vỗ về, cưng nựng để con thiêm thiếp ngủ. Màn đêm ập xuống trong khu trọ chật hẹp không yên bình mà leng keng vẫn là tiếng bát đũa xô vào nhau của một vài quán bán hàng ăn đêm và phảng phất mùi phở, cháo. Chị nghẹn lại tâm sự: "Ngày em mang bầu con được 2 tháng thì chồng em qua đời vì bị trúng gió. Thời điểm đó em suy sụp lắm và tưởng không gượng dậy được. Nhiều người còn xui em bỏ thai đi vì chồng chết rồi, một mình nuôi con sao nổi nhưng em không làm được. Những ngày em sinh cháu ra thì cháu có những biểu hiện không bình thường, đi khám thì bác sĩ cho biết cháu bị bại não… nên vội vàng cho đi bệnh viện luôn từ bấy đến giờ".

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 3

Mệt mỏi, chị ngồi sụp xuống nền nhà, thở gấp.

Thương xót cho hoàn cảnh của hai mẹ con chị Thủy, TS.BS Trịnh Quang Dũng - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Nhi TW vô cùng ái ngại khi nhắc đến cháu Hân: "Nhìn thoáng cháu bé có vẻ bình thường nhưng thực tế cháu bị tổn thương não rất nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến vận động, tư duy và sẽ phải điều trị rất lâu dài. Về hoàn cảnh của hai mẹ con, chúng tôi có nắm được nên rất mong muốn được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho cháu".

Cầm cự với công việc rửa bát thuê kiếm 50 ngàn đồng/ ngày       

Không có bờ vai của người đàn ông để dựa dẫm, một mình chị Thủy gánh gồng đưa con đi bệnh viện. Cũng không thể làm được việc gì bởi thời gian của hai mẹ con đều là ở viện, tranh thủ những lúc con vào thuốc hoặc tập luyện, chị xin đi làm công việc rửa bát thuê với thu nhập 50 nghìn đồng/ngày. Tính toán từng chút một, chị kể số tiền này vừa vặn cho việc thuê phòng của 2 mẹ con, còn những suất ăn hàng ngày thì có lúc chị được cho, có lúc ăn tạm bát mì hay củ khoai mang từ quê lên phòng đói.

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 4

Cả tháng kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng từ việc rửa bát thuê đủ để chị trả tiền nhà trọ ở cổng viện Nhi TW.

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 5

Chồng chết khi chị mới có bầu được 2 tháng, nên chị không có ai để dựa vào.

Hiểu hơn ai hết căn bệnh của con phải điều trị lâu dài nên chị Thủy nơm nớp như ngồi trên đồng lửa bởi cuộc sống thực tại cầm cự ngày nào biết ngày đó. Già hơn nhiều so với độ tuổi thật, gương mặt chị hằn rõ sự tảo tần, lam lũ và nỗi buồn lặng sâu không thoát ra được.

Nước mắt chảy xuống ướt nhèm hai má, đọng lại ở cổ, chị nghèn nghẹn: "Cuộc đời em chỉ có một đứa con thôi, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mơ ước em dồn cả vào cháu, vậy mà… Em không biết rồi cuộc đời sẽ như thế nào nữa, bản thân em nếu có thể đánh đổi mạng sống của mình để con có được một cuộc sống bình thường, em cũng cam tâm tình nguyện".

Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho con - 6

Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn, chị phải cầm cự cho qua ngày.

Câu chuyện dang dở thì màn đêm bắt đầu buông xuống. Những ánh đèn điện tắt dần, héo hắt qua một vài khe cửa. Chị Thủy vẫn ngồi lặng, chưa vào ngủ… Đôi mắt chị ngấn nước của bao xót xa, cay đắng. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của chị, lòng tôi quặn thắt lại. Thương chị quá chị ơi!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4460:

Chị Kim Thị Thủy (thôn Đại Nội, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc)

Số ĐT: 0397386793

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/chong-chet-me-don-than-rua-bat-thue-chat-vat-chua-benh-cho-con-20220419131829829.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60343190

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July