Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Thứ hai, 17/05/2021 - Mã số 4108: Xót xa cảnh người mẹ "bầu vượt mặt" nghẹn ngào trong sự sợ hãi Thứ hai, 17/05/2021 - Mã số 4108: Xót xa cảnh người mẹ "bầu vượt mặt" nghẹn ngào trong sự sợ hãi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 3 tháng nữa, chị Phương đến ngày sinh nở. Nhìn đứa con thứ hai mắc bệnh ung thư máu lại sắp đến kỳ nhập viện, chị thở dài bất lực rồi gạt đi những giọt nước mắt trong sự sợ hãi...

Nhắc đến hoàn cảnh chị Cao Thị Hoài Phương (sinh năm 1986, ngụ tại nhà trọ số 3/27, đường số 1, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM), hàng xóm quanh xóm trọ đều lắc đầu thở dài, thương cảm cho số phận người phụ nữ chịu thương, chịu khó.

17 tuổi, chị Phương từ Huế tha phương vào TPHCM xin đi làm thợ may gia công. Suốt ngày, cô gái chỉ biết cắm mặt vào bàn may, tằn tiện từng đồng gửi về quê giúp đỡ cha mẹ đau yếu.

Rồi chị cưới anh Nguyễn Ngọc Thật, tạo dựng một gia đình nhỏ bình thường như bao cặp vợ chồng công nhân tỉnh lẻ khác, ở nhà trọ và cố làm tằn tiện kiếm vốn về quê.

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hoàn cảnh gia đình chị Hoài Phương trở nên khó khăn khi bé Thịnh phát bệnh hiểm nghèo.

Chị Phương kể: "Sau khi lập gia đình, em sinh liền 2 đứa con nên vốn liếng để dành cũng vơi. Dù cuộc sống không dư dả, ở trọ từ thời con gái đến nay nhưng 2 vợ chồng cùng đi làm thuê, làm mướn nên cũng đủ sống, không đến nỗi khó khăn".

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi đột ngột khi đứa con trai thứ 2 của chị Hoài Phương là bé Nguyễn Ngọc Thịnh (sinh năm 2014) đột nhiên phát bệnh nguy kịch vào năm 2019.

"Ban đầu con chỉ xuất hiện các nốt sưng tấy ở ngực, em tưởng bị con gì cắn thôi. Nhưng vài ngày sau thì các nốt sưng ngày càng nhiều, càng to, lan từ ngực đến cổ… Bé đau đớn và ngày càng yếu nên gia đình em hoảng quá, đưa bé đi xét nghiệm mới biết con mắc căn bệnh hiểm nghèo", chị Hoài Phương nức nở khóc khi kể về phát hiện con bị bệnh mô bào Langerhans (một dạng ung thư dòng tủy).

Kết quả chụp cắt lớp của bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, khối tổn thương nằm ở trung thất, xuất phát từ tuyến ức, phát triển ra khoang trung thất giữ và phát triển lên trên vùng cổ, xâm lấn tuyến giáp hai bên, xâm lấn mô mềm vùng cổ 2 bên và cơ ức đòn chũm bên trái. Khối tổn thương này bao bọc động mạch thân cánh tay đầu bên phải và tĩnh mạch thân cánh tay đầu bên trái và chèn ép khí quản ngang mức cổ đến ngực…

Ở phổi của bé cũng xuất hiện nhiều tổn thương dạng kén khí kích thước dưới 10mm. Điều may mắn là đường thở vẫn thông thoáng, không tràn khí, tràn dịch màn phổi, chưa tổn thương vào xương…

Do tình trạng bệnh của bé tiến triển khá phức tạp, các bác sĩ phải kết hợp cho con hóa trị tại bệnh viện Ung bướu TPHCM để đánh xẹp các khối u, thu gom các vùng tổn thương; sau đó chuyển sang bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật tách bỏ các khối tổn thương, làm sạch các vùng mủn nát, rồi lại chuyển sang Ung bướu hóa trị…

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Do tình trạng bệnh của bé diễn biến khá phức tạp, các bác sĩ phải cho con hóa trị kết hợp phẫu thuật nạo mủ nhiều lần.

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Dù đau đớn, Thịnh luôn tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ an lòng.

Chị Phương nghẹn ngào chia sẻ: "Nó mới bé tí mà ra vẻ đàn ông lắm. Mỗi lần bác sĩ thay băng, nạo mủ vết thương là cắn răng không khóc. Em ngồi bên cạnh giữ chặt con để cô y tá làm sạch vết mủ, nó đau run cả người mà còn giả vờ cười với em…".

Nói đến đây, chị Phương chợt òa khóc tâm sự: "Càng thấy con kiên cường thì em càng thương con. Vì sau gần 2 năm điều trị, tài sản gia đình em cạn kiệt, nợ nần tứ phía nên 2 vợ chồng đã lén bàn tới chuyện ngừng điều trị cho con. Em cảm thấy có lỗi với con nhiều quá!".

Theo chị Phương, chi phí điều trị cho bé được bảo hiểm y tế hỗ trợ hàng chục triệu đồng mỗi đợt vào thuốc. Tuy nhiên, những toa thuốc ngoài danh mục mà gia đình phải mua ngoài cũng mất từ 5 - 7 triệu đồng tùy mỗi đợt vào thuốc.

Trong khi đó, chị Phương đã phải nghỉ làm chăm sóc con ở bệnh viện, còn phải tranh thủ đưa đón con trai lớn là bé Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2012, học lớp 3 trường tiểu học Bình Hưng Hòa) đi học. Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào anh Thật làm nghề sơn nước, khi vắng việc thì chạy xe ôm công nghệ.

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Anh Thật làm nghề sơn nước, khi vắng việc thì chạy xe ôm công nghệ.

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Phương bụng mang dạ chửa vẫn lo việc nhà, đưa đón con đi học và chăm sóc bé Thịnh khi đi bệnh viện hàng tháng.

Theo bác sĩ điều trị cho bé Ngọc Thịnh, do bé liên tục thiếu máu, phải bổ sung máu trong các đợt vào thuốc và phẫu thuật nhiều lần, có khi phải thay đổi phác đồ điều trị, đổi thuốc... nên thời gian điều trị kéo dài. Hiện bé đang đáp ứng thuốc tốt, khả năng phục hồi khá cao. Thế nhưng, điều chị Hoài Phương lo lắng là lấy tiền đâu ra cho con tiếp tục điều trị?

"Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền học thôi chồng em cũng lo không xuể nói gì đến tiền thuốc cho Thịnh. Mỗi lần đi viện em đều tìm nơi để vay. Gia đình em đã cố gắng cầm cự suốt 2 năm trời nay rồi, giờ đã quá kiệt quệ, không biết lấy đâu ra tiền để cứu con?", chị Phương thở dài.

Chị Phương càng khóc dữ hơn khi kể về lỗi lầm lớn nhất là đã lỡ "vỡ kế hoạch" khi gia đình đang khó khăn đến vậy. Nhưng đã lỡ mà không đành lòng bỏ cái thai, chị đành nhắm mắt để vậy.

Đến nay, chị Phương đang mang thai đến tháng thứ 6, dự sinh vào giữa tháng 8 này, nhưng chị vẫn chưa có đồng tiền dành dụm nào cho kỳ sinh nở vì tiền nợ thì không thể nhớ hết, tiền đi viện tháng tới cho đứa con thứ hai chưa biết vay đâu ra…

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Phương và sự sợ hãi mỗi khi nghĩ đến khoản tiền nợ và những tháng ngày sắp tới sinh nở rồi lo cho con đi viện.

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Dù bệnh 2 năm nay, Thịnh vẫn cố gắng đi học và vừa hoàn thành chương trình lớp 1.

Ôm cái bụng bầu vượt mặt, chị Phương nhìn xa xăm rồi thở dài bế tắc: "Chỗ nào vay được em đã vay hết, nợ cũ chưa trả thì lấy đâu ra người ta cho vay tiếp. Em không biết tháng sau bé Thịnh có được đi viện không nữa? Hết hè không biết bé lớn có được đến trường hay không? Rồi em sinh nở phải làm sao…".

Ông Vũ Văn Hậu, Trưởng khu phố 1 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xác nhận gia đình chị Cao Thị Hoài Phương hiện đang rất khó khăn khi có con bị ung thư hệ tạo huyết. Ông cho biết: "Kính cũng mong các cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu!".

Xót xa cảnh người mẹ bầu vượt mặt nghẹn ngào trong sự sợ hãi - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người phụ nữ bất lực trong sự sợ hãi mỗi khi nhắc đến khoản tiền nợ thực tại và chuỗi ngày dài phía trước.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4108: Chị Cao Thị Hoài Phương (mẹ bé Ngọc Thịnh)

Địa chỉ: 3/27 đường số 1 khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại: 0908 486 364

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Emai: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử 1Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-xa-canh-nguoi-me-bau-vuot-mat-nghen-ngao-trong-su-so-hai-20210513054706959.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60156222

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July