Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Thứ sáu, 26/03/2021 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp Thứ sáu, 26/03/2021 Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Bé Trâm Anh mang trong mình căn bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp. Căn bệnh quái ác khiến đầu và mặt của bé biến dạng, lồi ra từng mảng... thỉnh thoảng em nở nụ cười giòn tan như để xua đi nỗi buồn.

 
 
01:43
Thương cô bé nghèo mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp

Tiêm kháng sinh nhưng Trâm Anh vẫn ngồi ngoan, cười nói líu lo. Thỉnh thoảng cô bé khua bàn tay bé nhỏ tìm tay bà đặt lên chỗ cắm kim tiêm, bảo bà xoa cho đỡ đau. Nghe tiếng máy kêu bíp bíp, biết hết thuốc, cô bé bảo bà gọi y tá vào tháo bơm tiêm ra, bàn tay kia cầm sẵn cuộn băng dính để cô y tá cố định dây bơm kim tiêm.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cô bé Trương Mộc Trâm Anh mang trong mình căn bệnh xương hóa đá, thiếu máu nặng và giãn não thất (Ảnh: Hoàng Lam).

"Trâm Anh giỏi quá!", cô y tá vừa làm vừa nựng cô bé. Trâm Anh khoái chí "cười răng rắc". "Cháu nó ngoan lắm, chỉ lúc nào mệt quá mới làm nũng tí thôi. Khổ thân cháu tôi, tí tuổi đầu mà ở viện nhiều hơn ở nhà", bà Hồ Thị Sơn (xóm 2, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) chép miệng nói về cô cháu gái.

Chị Hồ Thị Thuận (SN 1992, mẹ của Trâm Anh) cho biết, khi mới được 5 tháng tuổi, Trâm Anh bị sốt cao nhiều ngày không dứt. Đưa đi bệnh viện các bác sỹ phát hiện bé bị giãn não thất nhẹ. Khi được 14 tháng tuổi, Trâm Anh lại bị sốt cao liên tục, bụng trướng to.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Căn bệnh xương hóa đá khiến đầu, mặt của bé bắt đầu biến dạng (Ảnh: Hoàng Lam).

"Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh cho biết, cháu mắc bệnh xương hóa đá và khuyên gia đình ra Hà Nội kiểm tra kỹ hơn. Sau khi thực hiện 1 loạt các xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cũng đưa ra kết luận như bệnh viện tỉnh: Cháu bị xương hóa đá, một loại bệnh hiếm gặp, chưa có phác đồ điều trị", chị Thuận buồn rầu kể.

Căn bệnh xương hóa đá khiến bé dễ gặp tổn thương về xương. Chỉ một cú trượt ngã nhẹ cũng khiến Trâm Anh bị nứt xương đùi và phải điều trị rất lâu mới liền do không có dịch tủy. Căn bệnh xương hóa đá cũng khiến bé bị thiếu máu trầm trọng, phải thường xuyên đi truyền máu.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bố đi biển, mẹ chăm em bé mới sinh, bà nội là người đồng hành với Trâm Anh cả tháng nay trong bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ lúc 6 tháng tuổi đến nay, hầu như tháng nào Trâm Anh cũng phải đi viện. Trước nay, bố mẹ là người đưa Trâm Anh đi viện, nhưng nay bố phải đi làm, mẹ mới sinh em, bà nội đồng hành cùng bé.

"Bình thường cứ 1 tháng cháu vào viện 1 lần, truyền máu đỡ là về. Nay nằm mãi mà chưa được về cô ạ. Gần 4 tuổi mà cháu nó mới mọc được 2 chiếc răng, chưa thể đứng lên được", bà Sơn kể tiếp.

Căn bệnh xương hóa đá khiến đầu và mặt của Trâm Anh biến dạng, lồi hẳn từng mảng, sống mũi bị lệch. Đôi mắt linh hoạt nhưng thực ra Trâm Anh chẳng nhìn thấy gì. Một bên má của bé băng kín đến tận mắt.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đã quá quen với việc tiêm, truyền máu nên Trâm Anh rất hợp tác với y tá. Cô bé còn chủ động cầm băng dính để y tá cố định dây kim sau mỗi lần tiêm (Ảnh: Hoàng Lam).

Bác sỹ Lê Trung Sơn - Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: "Bệnh nhi Trương Mộc Trâm Anh bị đa dị tật trên nền bệnh xương hóa đá, thiếu máu nặng mạn tính. Hiện bé đang được điều trị áp xe vùng má - mi dưới mắt trái. Ngoài ra, tình trạng xương hóa đá ảnh hưởng tới quá trình tạo máu do thiếu yếu tố tạo máu khiến bệnh nhi thiếu máu trầm trọng, phải truyền máu thường xuyên".

Theo bác sỹ Sơn, căn bệnh xương hóa đá mà bé Trâm Anh mắc phải là căn bệnh hiếm gặp. Bệnh nhân dễ gặp các bệnh lý về máu và nhiễm trùng, phải điều trị lâu dài, kéo theo nhiều bệnh lý khác. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Gần 4 tuổi, Trâm Anh chưa hiểu hết bệnh tật của mình. Cô bé vẫn luôn nở nụ cười vô lo vô nghĩ trong cái thở dài xót xa của người thân (Ảnh: Hoàng Lam).

Con mắc bệnh hiếm gặp, vợ mới sinh, gánh nặng kinh tế cũng vì thế dồn lên vai anh Trương Công Sáng (SN 1992) nhiều hơn. Theo tàu đi đánh cá, thu nhập của anh cũng bấp bênh theo từng con sóng mặn mòi sau mỗi chuyến ra khơi. Đợt nào đánh được nhiều cá, có thể kiếm 4 - 5 triệu đồng/tháng. Gặp mùa biển động, có khi đi nửa tháng trời chỉ được gần 1 triệu đồng. Tất cả chi tiêu, thuốc men đều trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi ấy, làm gì có dư đồng nào mà trả khoản nợ đã lên đến 300 triệu đồng.

Mà công việc đi biển cũng không thể làm trọn tháng. Nửa tháng lênh đênh trên biển, dù vất vả nhưng anh Sáng vẫn còn hi vọng có thể kiếm được tiền. Nửa tháng còn lại tàu nằm bờ, đồng nghĩa cũng không có thu nhập, nỗi lo cứ thế đè nặng người cha tội nghiệp này.

Nụ cười nhói lòng của bé gái mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặp - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đôi mắt của em giờ đã không nhìn thấy mọi vật xung quanh... (Ảnh: Hoàng Lam).

"Bác sĩ nói bệnh Trâm Anh phải điều trị cả đời. Chưa kể chăm sóc, trông nom cháu cũng vất vả lắm. Chỉ cần ngã một cái nhẹ, cháu cũng dễ bị tổn thương xương, mất hàng tháng trời mới liền được. Cứ nhìn con bé hoạt bát, cười nói cả ngày mà không biết đến tương lai thế nào, xót xa lắm", bà Sơn buồn rầu bên tiếng cười vô lo vô nghĩ của cô cháu gái mang trọng bệnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4057: Chị Hồ Thị Thuận (mẹ bé Trâm Anh)

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

ĐT: 0965610892

Số tài khoản: 104872947763. Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu.

Chủ tài khoản: Hồ Thị Thuận, 

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 10 đường Trần Bình Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam 

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nu-cuoi-nhoi-long-cua-be-gai-mac-benh-xuong-hoa-da-hiem-gap-20210324145624119.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60212702

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July