Sáng 16/4/2013, tại cảng Cát Lái (Q.2 TP. HCM), các đồng chí thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân cùng các lãnh đạo TP. HCM làm lễ tiễn đoàn công tác lên đường
Thủy thủ đoàn của tàu HQ 960 đón đại biểu lên tàu. Từ trái sang: Trung tá, thuyền trưởng Lê Tứ Chung; Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành; Chủ tịch UBMTTQ TP. HCM Dương Quan Hà (trưởng đoàn công tác)
Tàu TITAN HQ 960 thuộc Hạm đội 5, Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân đưa đoàn đại biểu lướt sóng ra khơi, hướng về đảo Trường Sa Lớn
Trong đoàn có các ca sỹ trẻ của TP. HCM. Từ trái sang: Ngọc Khánh (đây là lần thứ 4 cô đến với Trường Sa); Ngọc Mai, Nguyên Vũ, Anh Thúy, Kim Luận
Đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên trong hành trình được tổ chức ngay trên boong tàu, trong ánh trăng thượng tuần mờ ảo và tiếng sóng vỗ dưới thân tàu
Sáng 18/4/2013, đảo Trường Sa Lớn hiện ra trong ánh bình minh rực rỡ. Các đại biểu trong đoàn òa lên niềm xúc động khi được gặp một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc: "Trường Sa là đây! Trường Sa của Việt Nam chúng ta!"
Những thùng quà từ đất liền gửi tặng Trường Sa được chuyển xuống xuồng
Xuồng số 1 của tàu HQ 960 rẽ sóng tiến vào Trường Sa Lớn, cùng lúc đó xuồng CQ của đảo cũng chạy ra đón khách
Quân dân trên đảo Trường Sa Lớn vui mừng đón khách. Vui nhất là các em nhỏ, mỗi khi có khách từ đất liền ra thăm đảo, các em lại được nhận thêm nhiều sách báo, đồ chơi, được xem các tiết mục văn nghệ do các ca sỹ nổi tiếng biểu diễn
Cột mốc chủ quyền và cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa
Nhà tưởng niệm Bác Hồ
Đài liệt sỹ tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
Mộ liệt sỹ Lê Văn Tuấn trong nghĩa trang Trường Sa Lớn
Chùa Trường Sa Lớn
Đại diện lãnh đạo UBMTTQ TP. HCM trao quà tặng Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân
Giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn
Ca sỹ Nguyên Vũ cùng các khán giả nhí ở Trường Sa
Các họa sỹ (từ Hà Nội) kí họa chân dung tặng chiến sỹ Trường Sa
16h40, đoàn đại biểu chia tay Trường Sa Lớn trở về tàu, tiếp tục hành trình đến với các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1. Trên cầu cảng, những cánh tay vẫy chào tạm biệt đầy lưu luyến.
---------------------------------
(còn tiếp)
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)





 VanVN.Net – Từ ngày 16 đến 25/4/2013, đoàn công tác số 1 của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đến thăm, làm việc tại 10 đảo, điểm đảo và 2 nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác có 106 đại biểu, trong đó bao gồm lãnh đạo UBMT Tổ quốc TP. HCM, đại diện các cơ quan, ban ngành, các văn nghệ sỹ, trí thức, thượng tọa, linh mục, phối sư, các phóng viên báo chí. Hội Nhà văn Việt Nam có 2 đại biểu tham gia với tư cách nhà văn trẻ do Bộ Tư lệnh Hải quân mời. PV VanVN.Net có mặt trong chuyến đi đầy thú vị này, xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh của hành trình đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.
VanVN.Net – Từ ngày 16 đến 25/4/2013, đoàn công tác số 1 của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đến thăm, làm việc tại 10 đảo, điểm đảo và 2 nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác có 106 đại biểu, trong đó bao gồm lãnh đạo UBMT Tổ quốc TP. HCM, đại diện các cơ quan, ban ngành, các văn nghệ sỹ, trí thức, thượng tọa, linh mục, phối sư, các phóng viên báo chí. Hội Nhà văn Việt Nam có 2 đại biểu tham gia với tư cách nhà văn trẻ do Bộ Tư lệnh Hải quân mời. PV VanVN.Net có mặt trong chuyến đi đầy thú vị này, xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh của hành trình đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.



















 (1).gif)






