Truyện cổ tích: Sự tích ngày và đêm Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ.
Truyện cổ tích: Thỏ làm chúa tể sơn lâm Ngày xưa ở trong khu rừng già kia, có một con sư tử tự xưng là chúa tể sơn lâm. Nó tự cho mình là to nhất, khỏe nhất. Hàng ngày nó ra lệnh cho các loài thú phải lần lượt thay phiên nhau đến nộp mạng cho nó ăn thịt. Các loài thú hết sức lo lắng đến cái ngày mình phải nộp mạng cho sư tử. Mỗi lần, hễ có một con nào đến phiên phải nộp mình cho sư tử thì cả rừng đều rủ nhau tới chia buồn và tìm lời an ủi.
Truyện cổ tích: Cuộc thi cà chua Mùa Hè đến, hai Gấu con thường hay ra trời nắng nghịch ngợm. Mẹ Gấu liền nghĩ cách giúp hai anh em Gấu có một mùa Hè bổ ích.
Truyện cổ tích: Cá bống thần Ngày xưa có hai anh em mồ côi. Người anh rất tham lam, có bao nhiêu tiền của cha mẹ để lại hắn đều vơ vét sạch và trở nên giàu có.
Truyện cổ tích: Sự tích cây cọ có gai Ngày xưa, không biết từ bao giờ nữa, muôn loài trên mặt đất đều biết nói chuyện với nhau. Lúc ấy, cả bảy loài kết bạn với nhau thân lắm: ấy là “Tào mào” (hổ), “Tào chiếp” (gấu), “Tạo gọi”(chồn hôi), hươu, nai và người. Tuy gọi là thân nhau nhưng ai cũng thấy mình là hơn cả, chẳng ai chịu phục tài ai. Lúc nào chúng cũng nghĩ cách khoe tài.
Truyện cổ tích: Cây gậy thần Ngày xưa, ở bên sông, có một chàng mồ côi, không cha mẹ, anh em, không người thân thích. Chàng sống ta một mình trong một túp lều nhỏ vừa kê được một cái giường và đặt được ba cái chân rau làm bếp. Chàng sinh sống bằng nghề câu cá. Ngày nào người ta cũng thấy Mồ Côi ngồi câu ở bờ sông. Chiều lại, chàng xách giỏ cá vào bán đổi lấy gạo.
Truyện cổ tích: Chàng Bụng Lợn Ngày xưa có một người sinh ra chẳng có chân, may có được cái đầu, ngực, bụng, và đôi tay. Người cứ tròn như cái bụng con lợn nên người làng đó gọi anh ta là “Ai pum mu” (Chàng Bụng Lợn).
HOA HỒNG XANH - Truyện ngắn Ngọc Châu Hoa Hồng Xanh chớp chớp hàng mi rồi mở to cả hai mắt. Khuôn mặt cô bé xinh tươi như một bông hồng vừa hé nở, mắt màu xanh, chính vì thế mà ông già râu dài chống cây gậy khoằn khoèo đứng trước mặt lúc này gọi cô là Hoa Hồng Xanh.
Truyện cổ tích: Kéo cày giả nợ Xưa, có một người tên gọi là Chu Văn Địch làm ăn vất vả, cửa nhà đói kém, nhưng tính khí hiền lành, ăn ở thật thà, có nhân có đức.
Truyện cổ tích - Sự tích hoa Tầm Xuân Ngày xưa, có hai em nhỏ mồ côi cha mẹ. Đứa lớn là trai và đứa bé là gái. Tuy còn nhỏ, hai em đã biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ngày ngày cậu anh trai khi thì đi xin về nuôi em, khi thì vào rừng hái nấm, kiếm củi đem ra chợ bán hoặc đem đổi lấy gạo để nuôi em. Còn cô em là một cô bé tuyệt vời, rất hoạt bát, vui vẻ và tốt bụng. Em nghe được tiếng chim và biết cùng chim trò chuyện. Từ sáng sớm, chim muông lũ lượt bay đến nhà và cùng em trò chuyện, ca hát.
Truyện cổ tích - Xỏ xâu vỏ ốc Ngày xưa có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Để dò xem bên ta có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc.
Truyện cổ tích: Nàng tiên gạo Ngày xưa, có một nhà chỉ có hai mẹ con. Người mẹ già yếu, không đi nương rẫy làm được nữa. Cô gái rất thương mẹ, suốt ngày chăm chỉ làm lụng nuôi mẹ già.
Truyện cổ tích - Lê Như Hổ Ở làng Tiên Châu bây giờ thuộc về tỉnh Hưng Yên, ngày trước có một anh học trò họ Lê. Người anh to cao, ăn khỏe như hổ, bởi thế người ta gọi là Như Hổ. Cha mẹ anh nhà nghèo nhưng cũng cố gắng nuôi con ăn học. Từ lúc Hổ biết làm văn bài, mỗi bữa cha mẹ cho ăn một nồi bảy cơm. Nhưng chỉ được nửa năm trong nhà hết veo cả gạo, phải cho anh chàng đi gửi rể.
Truyện cổ tích: Mưu con thỏ Ngày ấy trên rừng không có miếng gì ăn, một chú thỏ mò xuống một ruộng khoai bới trộm. Ngờ đâu chủ ruộng đã nấp sẵn ở túp lều bên cạnh, ập đến tóm ngay lấy thỏ. Thỏ ta giả bộ chết nằm sóng soài. Chủ ruộng khoai lật đi lật lại mấy lần không thấy thỏ động cựa tin là chết thật, vội nắm lấy tai xách về. Đến một cái quán bên đường, hắn vứt thỏ xuống gốc cây, thỏ cũng không chạy. Nhưng thừa dịp người ấy vào hàng uống nước, thỏ ta chồm dậy trốn mất.
Truyện cổ tích: Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán Ngày xưa, có một anh chàng không có tài nghệ gì cả, chỉ được cái hiền lành hay thương người. Từ lúc vợ chết, anh ta trở nên túng bấn tợn. Có dạo phải ngửa tay ăn xin. Thấy nghề này hèn hạ lại không nuôi nổi tấm thân, anh chàng mới xoay sang đi làm thuê. Nhưng chỉ làm được một ngày anh đã thấy mệt nhọc và bị chủ la mắng nhục nhã, nên lại dự định làm nghề đi câu là nghề anh cho là thong thả, tự do hơn. Chiều hôm đó, người ta trả công cho ba mươi đồng kẽm. Anh chàng bèn lấy số tiền đó làm vốn, mua lưỡi mua dây quyết chí làm ăn bằng nghề nghiệp mới.
Nàng bò tót Hai bà cháu anh mồ côi ra đặt bẫy ở một cánh rừng, giết được một con bò tót. Họ làm thịt con bò chia cho bà con dân bản, chỉ giữ lại một đùi phần mình.