Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Bộ sách bí truyền của người Dao đỏ Bộ sách bí truyền của người Dao đỏ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Người dân sống ở lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn thuộc xã Tả Phời, Lào Cai từ già đến trẻ ai cũng biết ông Lò Quẩy Vẩn (60 tuổi) đang sở hữu một bộ sách cổ "rất độc".


Bộ sách bí truyền .
Bộ sách bí truyền .
 

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi tò mò là nhờ sở hữu nó ông có thể hát được 99 đêm những bài hát về dân tộc mình mà không nhầm lẫn bài nào. Thế nhưng, chính ông Vẩn và bao đời cha ông hàng trăm năm nay chưa thể tìm ra được lời giải về nguồn gốc xuất xứ của những cuốn sách cũng như tổ tiên của mình.

Những bộ sách bí truyền

Những bộ sách có niên đại hàng trăm năm được ông Vẩn cất giữ cẩn thận trong một chiếc tủ bằng gỗ và đặt ở một góc khá trang trọng trong ngôi nhà sàn của mình. Những cuốn sách này toàn bộ được làm từ chất liệu giấy dó, mực dùng để viết là mực tàu, chữ viết giống với chữ Trung Quốc, nhưng phiên âm và cách viết lại có đôi chút khác biệt.

Một số cuốn sách do để lâu quá, nên đã bị mối mọt ăn hết già nửa. Ông Vẩn thừa nhận là mình không thể biết chính xác những cuốn sách này có từ bao giờ, đến nay theo ông biết thì cuốn sách đã tồn tại được 5 - 6 đời nếu tính cả đời cháu.

Tuy nhiên, những cuốn sách này có thể đã xuất hiện trước cả sáu đời họ Lò, vì ông Vẩn nói rằng, đời ông, đời cố kể lại là đã có từ trước đó rất lâu. Hễ dòng họ đi đến đâu thì phải mang theo bộ sách đến đó. Con cháu đời sau phải giữ được sách của cha ông để lại.

Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ thì những bộ sách này sẽ là tư liệu rất quý cho các nhà nghiên cứu. Ở đây có ba loại sách, một là sách dùng để cúng bái, hai là sách viết về cây thuốc và sách dân ca hay còn gọi là Nôm Dao. Hiện tại trong giới nghiên cứu vẫn còn tranh luận chưa ngã ngũ về Nôm Dao. "Tuy nhiên tôi chưa nhìn thấy cuốn sách này nên chưa thể đưa ra kết luận, nhưng nếu đây là bộ sách Nôm dao thật thì sẽ rất quý".

Những bộ sách này được người Dao nơi đây xem như bảo vật trong nhà. Không phải ai cũng được "tiếp cận" bộ sách này. Ngày nhỏ ông Vẩn tuy không được đến trường nhưng vì là người đọc được nhiều sách và hiểu được những cuốn sách nên đã được tổ họ truyền lại. Bởi theo quy định trong gia tộc thì người được truyền lại bộ sách này phải là đệ tử của người đứng đầu dòng họ đó. Ông Vẩn xưa kia là học trò xuất sắc của ông tổ dòng họ, được đích thân ông tổ lập cấp sắc cho, nên giờ đã được sở hữu bộ sách độc nhất vô nhị này.

Trong tủ sách mà ông Vẩn đang sở hữu có hai cuốn quý giá nhất. Ông coi là bảo bối của người Dao nơi đây. Đó là tập sách "âm dương" để làm lễ cấp sắc cho những người con trai trong bản đến tuổi trưởng thành. Lễ cấp sắc phải có sự chứng kiến của mọi người trong bản đến gia đình để dùng rượu thịt.

Ông Vẩn cho biết: Trong đời người con trai, nếu chưa làm lễ cấp sắc coi như người đó chưa trưởng thành. Nếu gia đình nào đó, bố mẹ qua đời sau 3 - 4 năm có thể làm lại lễ cấp sắc cho người dưới cõi âm.

Bộ sách thứ hai ông đang sở hữa là bộ "tử vi trọn đời" nói về số mệnh, ngày tháng vận hạn của cuộc đời con người. Nếu vợ chồng nào sống không hòa thuận, con cái hay bị ốm đau hay không sinh được con ông Vẩn có thể xem cuốn sách cổ đó xem người đó sinh vào thời gian nào, vận hạn ra sao rồi tìm cách giải hạn cho họ. Ông dành trọn tâm huyết của mình để thực hiện nghi lễ theo sách đã dạy.

Hát 99 đêm chưa hết các điệu hát

18 tuổi ông Vẩn đã thuộc rất nhiều bài hát cổ truyền của người dân tộc Dao. Năm 29 tuổi, tuy đã có gia đình riêng nhưng ông vẫn theo cánh thanh niên bản đi chơi, nhất là các lễ hội. Trong những đêm như vậy ông có thể hát thông 99 đêm. Nhiều người trong bản kinh ngạc về tài hát của ông đã đến xin được làm học trò. Ông Vẩn bảo cũng nhờ hát được nhiều bài hát mà mình được nhiều người yêu mến, đi đến đâu mọi người cũng quý trọng.

Để ghi lại những bài học của tổ tiên, ông Vẩn đã sao chép lại tất cả những bài viết trong những cuốn sách đã mục nát để truyền lại cho con cháu đời sau.

Tôi đã đi và đến nhiều nơi người Dao đỏ sinh sống nhưng chưa bao giờ thấy nơi đâu có bộ sách quý như của ông Vẩn.

Chủ nhân của bộ sách này cũng là người rất đặc biệt. Nhiều người dân bản đã chứng kiến ông có thể hát 99 đêm chưa hết các bài hát. Cuốn sách này hiện đang còn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà người Dao nơi đây chưa hiểu. Tôi muốn được các cơ quan chuyên ngành văn hóa cấp tỉnh và trung ương có thể nghiên cứu về cuốn sách này để cho những người dân nơi đây có thể hiểu về cội nguồn của mình, lương y, nhà nghiên cứu văn hóa người Dao đỏ ở Lào Cai Nguyễn Văn Thanh, cho biết.



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=596661#ixzz2SJQOaOmX 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60207435

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July